Công ty gia đình. Bố mẹ con cái là giám đốc cả. Tòa nhà văn phòng bự đẹp rộng rãi. Bàn ghế đẹp. Tuy nhiên làm việc không có hệ thống, nháo nhào, kiểu phút cuối cuống lên làm. Hàng tuần phải Q Up tức là tất cả mọi người đứng tụ lại, 1 người sẽ lên diễn thuyết 10-15 phút. Thay nhau làm Q Up rất stress. Họp hành cũng nhiều. Nhiều drama. Nhân viên ra vô liên tục, để lại mớ bòng bong cho người mới bơi. Chế độ cũng không có nhiều. Được cái đóng bảo hiểm full lương. Công ty có nhà hàng ở lầu 2 mà nhiều sự kiện ế quá toàn bắt nhân viên đi. Lương thì bèo đi liên tục sao nổi. May quá nghỉ việc rồi
