Công ty có vốn nghèo nàn nhưng lại ưa mạo hiểm bằng tiền lương nhân viên. Các chi nhánh mới thì vẫn thông báo mở thêm, khai trương hàng loạt giữa tình hình dịch Covid 19 nhưng chi nhánh cũ nhiều khi còn phải đóng cửa hoặc cho nhân viên nghỉ luân phiên với lý do nghỉ dịch nhưng thực chất là không đủ chi phí duy trì. Lịch sử trễ lương, nợ lương không đếm xuể. Một tháng có khi hẹn trả lương vài lần. Lần thì thông báo, lần thì kệ luôn khỏi thông báo. Nhân viên vào, ra như cái chợ. Phát hiện ra công ty không uy tín, quyết định ra đi rồi thì khỏi nói, đòi lương khổ như đi xin tiền ngoài phố. Lúc tuyển dụng thì ngon ngọt, vào làm mới thấy cách quản lý vô cùng thiếu chuyên nghiệp, chế độ ăn vào "xương tuỷ" nhân viên. Làm thêm ngày nghỉ đã không được nhân lương, nhiều khi còn quịt luôn. Lúc tuyển dụng, có người được báo 6 tháng mới đóng bảo hiểm, đồng ý đi làm thì không nói. Có người vào làm rồi nghe đồng nghiệp kể chuyện mới biết thì thấy công ty làm về giáo dục mà không khác gì lừa đảo.
