Đợt dịch này mãi không cho làm ở nhà. Xong hôm nay cty có F1 mới bắt đầu cho làm ở nhà. Mà F1 rồi mà vẫn 50% đi làm 50% ở. Xong làm ở nhà thì bị giảm 30% lương của thời gian làm ở nhà, lấy lý do là ở nhà không hiệu quả. Ơ ơ việc thì vẫn phải làm đủ(check in zoom 2 ngày lần) điện nước các ngài cũng có phải bỏ thêm đâu, xong rồi bảo là các cty khác cũng thế, hỏi cty nào thì k ai trả lời. Sếp thì đầu mùa dịch cái là chẳng thấy mặt mũi đâu. Nói chung là coi thường tính mạng nhân viên. À mà 2 đợt như thế rồi nhé. Khuyên mọi người không nên vào. Vì không phải mỗi điều trên đâu, lương thấp sếp thì quan liêu và cực kì hai mặt.
