Công ty không chuyên nghiệp, hẹn pv 9h mà mình tới 8h45, còn chưa mở cửa, đứng đợi tới 9h5 thấy có 1 bạn đi làm. Ko có chìa khoá nên cũng đứng ngoài luôn. Mình tính đi về rồi nhưng nghĩ lại mất công tới pv rồi chờ thêm tí nữa, 9h15 thì ng hẹn mình pv xuất hiện, rồi móc điện thoại ra điện cho PM, TA đang ở đâu lên nhanh có ứng viên tới pv, 9h30 2 ông kia mới lóc ngóc chạy lên tham gia phỏng vấn, phỏng vấn tầm 1h đồng hồ, cũng ko có gì khó lắm. Văn phòng thì nhỏ ngột ngạt, ngó sơ qua thì chắc dc vài bạn dev. Tệ cái nữa là không có nỗi 1 cái email trả lời kết quả phỏng vấn. Nói chung là thất vọng toàn tập.
