Phương Bình Group

Phương Bình Group

Sản phẩm
11-50
449/2C Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
1.5
16 reviews
Viết Review công ty Phương Bình Group

hey hey tin hot, khg biết 2 vợ chồng và chị hoa hậu làm ăn như lào mà 2 3 bên lên đòi nợ, giờ công ty ngày lào cũng xuất hiện các anh trai say 2 khi nào trả nợ, hài, con hoa hậu béo phì thì ra oai gáy, phông bạt có ngày ăn c*T là đây

Nói chung Công ty cực kỳ tệ, lương thì chậm trễ, Sếp thì hai mặt, Kế toán trưởng thì ngu. Bọn phòng Kế toán thì luôn rình mò sơ hở của phòng khác là tấu. Chỉ ráng cầm cự để qua ngày trước khi có việc khác.

Chỉ biết nói cty ko đáng để làm

Công ty dcc cái ceo thích làm màu với thiên hạ nổ trên mạng mà đời thực phũ phàng với nhân viên. Quay vớii lật nv chóng mặt hơn tốc độ lật bánh tráng nướng, duyệt chi chơi bời nhanh chứ còn lại tùy hứng. Mấy má kế toán vị trí cao muốn ngồi làm hết các vị trí khác gì cũng giỏi chuyên môn hết. Với làm công ty đừng được khen mà ngỡ mùa xuân về đó là điểm mà chuẩn bị bị lật kèo thôi. Lương thưởng ko ok mà hành người ta làm ngày đêm, chứ ko phải như jd mô tả đâu các bạn ơi. à thêm là ceo thích dạy dỗ rành rọt các bạn làm việc, thích chê sự nỗ lực của các bạn làm nhưng lên mạng khoe tự hào về các bạn, ko hiểu nổi các bạn.

nói chung là không có gì hấp dẫn, còn lại ae review chuẩn hết.

ceo não ngắn mà thích tầm nhìn dài hơi, bồ của ceo thì não dài hơn ceo chút đỉnh (nhớ là chút đỉnh thôi nha) mà tưởng mình là mẹ thiên hạ, còn kế toán trưởng chắc là kế toán viên hạng xoàng từ bên cty khác qua, đc cái nhà giàu có tiền hùn hạp nên mua đc ghế kế toán trưởng ngồi chưa sướng đít chứ trong đầu ko biết làm j, giỏi vẽ vời, con trang lém thì mất dạy vô cùng, lính kế toán trưởng mà suy nghĩ hơn cả ceo luôn, mún làm mẹ của bà nội thiên hạ, trang lém vs kế toán trưởng là đông cung tây cung hoàng hậu diễn trò cung đấu ấy :))

Ghét cực kỳ mà tự dưng nhấn lộn 3 sao nên phải đăng lại để cho 1 sao huhu Giờ mà có âm sao tôi cũng cho nữa

Dù đã rời xa công ty nhưng mỗi lần nghe được drama từ những người đồng nghiệp cũ phương xa, lại muốn ghé thăm đây làm đôi ba dòng review cho công ty xuống mức âm điểm. Tội nghiệp những con cừu non hiền lành bị rơi vào tay con sói gian mãnh là anh sếp kính yêu. Anh sống hai mặt, lưu manh giả danh trí thức, thảo mai không ai bằng. Sống cũng không có cái thá gì gọi là tình nghĩa, trước mắt thì ngọt ngào, thấy tìm được phương án backup thì đá đít ng cũ. Rồi giải quyết khủng hoảng với nhân viên trong công ty cũng ngôn lù vãi đạn, chuyên gia nói chuyện mập mờ không có văn bản chính thức, rồi làm mấy chuyện mờ ám sau lưng nhân viên, khiến lửa hận thù càng thêm sục sôi. Nói chung vứtttttt

PBG để vô học hỏi thì okie. Ngày xưa lúc mới vô đây, thì hơi hoảng, khi cả công ty không thể nào thân thiện hơn, chia bè chia phái các kiểu. Sau đó 1 thời gian, công ty thay máu, sau đó mọi người mới bắt đầu hoà đồng và thân thiên với nhau, do toàn là người mới. + Ưu điểm: - Mội trường thoải mái, nhân viên sau khi được thay máu thì thân thiện, giờ giấc làm việc tự do, không check vân tay. Sáng sớm uống cà phê, chiều uống trà sữa. - CEO lúc mình còn làm thì cũng thân thiện và vui vẻ, cho thoải mái bung lụa. Được làm những thứ mình yêu thích. - Công ty có đội sale rất thân, thường xuyên đi ăn nhậu cùng nhau. + Nhược điểm: - Cũng là CEO, lật như lật bánh tráng. 3 hồi muốn này, 3 hồi muốn cái khác. Phũ thì không ai bằng. Yêu cầu làm công việc nhiều hơn, kể cả ngoài chuyên môn, vẫn không được tăng lương 1 đồng. Thấy dịch công ty khó khăn, không xin tăng lương thì bị cho là đi làm vì đam mê. Trước khi vô công ty thì em rất tốt, mọi thứ e làm đều okie. Sau khi xin nghỉ th ì bị phũ vô mặt là không làm được cái con moẹ gì cho công ty cả, tức vcl. - Phòng kế toán mới thì ôi thôi rồi. Mới vô công ty làm là kéo nguyên bè nguyên lũ. Tưởng mình là mẹ thiên hạ hay gì á. Nhất là mẹ Trang, bớt nhiều chiên lại nha chị ơi, không thôi có ngày ra đường dân chúng nó quất cho không trượt phát nào ý. Chuyện đời tư cá nhân người khác cũng ráng soi mói cho được. - Công ty méo có chế độ giữ chân nhân viên, thích là đuổi. - Phương Bình giờ như cái động nát. Vô để học thì được,để làm thì không nên. Chán!!!!!!

Như nhưngx ông sếp khác thì sẽ phát biểu rằng "Cảm ơn các em đã đồng hành cùng công ty qua giai đoạn khó khăn dịch bệnh này". Còn ông sếp này cũng sẽ có câu trên. Nhưng vẫn sẽ bồi thêm một câu rằng "Dịch bệnh thế này có ra ngoài cũng không xin được việc nào như ở PB đâu. Ráng mà làm cho đàng hoàng, k là bị đuổi sml đó" Đấy, kiểu sếp luôn muốn trêu ngươi người khác và luôn nghĩ mình là nhất, công ty mình là bự đó :)))