Parcel Perform

Parcel Perform

Sản phẩm
1-50
147 Ton Dat Tien District 7 Ho Chi Minh
2.3
157 reviews

Tôi muốn anh em sau này có thể thấy được cái review này giữa hàng trăm cái review khác. Tôi muốn anh em cân nhắc thật kĩ trước khi nộp cv vào đây: Những benefits với người khác là điều hiển nhiên phải có; Là rơm là rác nhưng thực sự ý nghĩa với tôi: - Unlimited leave: Con tối sốt, bố mẹ tôi đau, nhà tôi có người mất...Tôi có thể toàn tâm toàn ý xin nghỉ / wfh để lo việc gia đình mà chả cần quan tâm còn bao nhiêu ngày phép hay lương có bị trừ không. Tôi có cơ hội đi du lịch / về quê vài lần trong năm (Điều mà ở những công ty trước tôi không có) - Working time: Buổi sáng tôi có thời gian nhâm nhi ly cafe dưới tầng trệt trước khi lên làm. Buổi chiều tôi có thể về sớm đón cô giáo của con (Nhầm đón con) hoặc vì bất kì lí do cá nhân nào khác. Chỉ cần note trên vn-team. Một số công ty khác tôi phải chấm công ra vào, sai một giây, đi cả lít. - Tôi sắm con máy khủng để làm việc + chơi game. Công ty trả 50%. Ngon (Nhưng phải nói rõ ràng cái này không phù hợp với anh em chỉ vào là m một thời gian ngắn) - Ăn trưa + Ăn xế. Đối với một đứa ghét suy nghĩ hôm nay phải ăn gì, đi đâu thì cái này thực sự hay. Việc duy nhất tôi cần làm là đặt món cho cả tuần. Sau đó ngồi cắm mặt gõ code. - Có chỗ ngủ trưa (Đơn giản thôi nhưng nhiều công ty còn éo có) Ngành IT sắp hết hot và khủng hoảng rồi. Nên học cách tôn trọng nhau mà vượt lũ đi các bạn ạ. - Các bạn lên đây cho mình cái quyền BDSM một bạn nữ bên TA. Các bạn xỉa xói hoặc thậm chí chửi thẳng mặt H (HR) nhưng khi người ta lên thanh minh, nói chuyện logic hoặc xỉa lại thì các bạn chê EQ thấp. (Ngoại trừ một số review thực sự có tâm từ anh Dev già). Tôi thực sự ngửi không nổi. Từ bao giờ dân công nghệ chúng ta lại tệ hại và thối nát đến mức này, khi cho mình ở một vị trí gánh còng lưng cả công ty. Còn HR hay các department khác là lũ culi gọi dạ, bảo vâng, tha hồ mạt sát dưới cái danh nghĩa "Góp ý"??? - Các bạn chửi cả làng, cả xã thì các bạn cho là anh hùng trượng nghĩa. Người ta lên phân trần, nói tốt thì các bạn đẩy hết về "Lũ HR seeder vô tri" - Các bạn lấy người này đậu Axon, Người kia đậu Zalora để làm ví dụ, đem benefits các công ty top về chê PP. Nhưng tuyệt nhiên các bạn không bao giờ lấy bản thân làm ví dụ. Tôi nói thật, người ta đậu công ty ngon vì người ta có tuổi. Tôi mừng. Còn các bạn rạch mặt ăn vạ ở đây. Các bạn tuổi L - Các bạn không nhìn được toàn cảnh kinh tế để hiểu được tại sao công ty phải layoff. Ngoài kia công ty IT sa thải hàng loạt. Các bạn ở đây nhận lương hàng ngày đầy đủ nhưng vẫn gào mồm lên vì cái bánh trung thu :))) - Phận làm dev chung với nhau. Tôi buồn vì các bạn ăn vạ nhưng các bạn éo đi vì các bạn chưa hoặc không tìm được chỗ nào ngon hơn PP. Để rồi người ra đi là những người anh em, đồng nghiệp trong squad chúng tôi - Những người biết hài lòng. Rồi chúng tôi lại phải gánh thêm việc. - Tôi buồn vì người cười nói với mình hàng ngày có khi lại là cái đứa lên đây nói xấu mình ẩn danh mà tôi không biết được. Nhìn lại vài năm trước. Công ty khó khăn nhưng vui. Còn giờ công ty buộc phải scale nhanh quá. pv có culture fit nhưng chắc chả đến đâu nên mới xảy ra tình trạng đại loạn như thế này. Nói đi cũng phải nói lại - Team HR cũng nên xem xét bỏ con Poly và mấy cái game anh em cho là tốn thời gian đi. Không phải HR thấy hợp lí thì anh em cũng thế. Nên đầu tư để tìm hiểu anh em thực gì cần gì. Và truyền thông phải tốt tới anh em. Những gì anh em nhận được, những rủi ro anh em có thể phải gặp. Để mọi người an tâm cống hiến. Lắng nghe nhiều hơn. Đấy tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi không dám đôi co với anh em, những người đang máu dồn lên nạo. Tôi đi gói bánh chưng cái đã.