PaperColor

PaperColor

Sản phẩm
1-50
Binh Tan Ho Chi Minh
1.6
7 reviews

Công ty tệ hại và sếp không biết tôn trọng nhân viên, luôn cho mình là đúng trong khi sai vler ra. Cái quan trọng ở đây là công ty thưởng tết vô cùng bèo bọt, nhân viên làm sấp mặt cả năm nhưng cuối năm đưa ra 1 công thức KPI 50% gì đó và trừ sạch không còn miếng thưởng nào. Người giỏi lần lượt ra đi và chẳng ai muốn gắn bó với công ty hãml này cả. Thêm vào đó lúc mới vô công ty thì nghe giảng 1 bầu trời đạo lí nhưng cuối cùng thì phải "đứng trên suy nghĩ của sếp" thì mới tồn tại được. Công ty không hề có một phúc lợi nào cho nhân viên, thậm chí là cho dù doanh số có tốt cũng chưa bao giờ thưởng nhưng chỉ cần sai 1 chút là phải đền thấy mẹ luôn. Chưa hết, sếp bảo thủ và luôn tự cho mình là đúng, bày ra đủ thứ nhưng làm ko được thì đổ lỗi cho nhân viên (sau đó cho nghỉ cái 1 trong vòng 1 ngày). Một điểm vô cùng bức xúc nữa là lúc phỏng vấn và ok thì hứa hẹn các kiểu du lịch công ty, anh chị giúp đỡ, bla bla... nhưng cuối cùng bần đến mức độ tự đóng góp để đi, sinh nhật nhân viên cũng ch ỉ có nhân viên tự góp tiền ăn mừng với nhau. Một công ty keo kiệt và tệ hại!