Anh GĐ ơi, Ký HĐ chính thức với công ty mà công ty không trả lại 1 bản cho người lao động vậy anh? Em có hỏi người đại diện nhân sự kế toán thì im lặng rồi cười trừ. Hỏi qua hỏi lại thì nói anh chưa ký. Cái gì vậy nè???? Anh suốt ngày đi dạy đạo lý làm người, dạy phải biết cảm ơn xin lỗi.... nhưng anh có làm được không anh? Đọc sách anh khinh mà không đọc anh nói ng* dốt không chịu học hỏi. Anh nói việc giúp ngưòi, làm từ thiện là sai với Phật pháp, là trái với quy luật xã hội. Vậy sống sao mới đúng đạo làm người vậy anh? Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình anh nhé! Anh sống sao mà bị nhân viên, các đối tác và khách hàng không còn tôn trọng, thậm chí khinh bỉ anh. Anh thì lại đi chửi lại là mọi người sống vô ơn, mất dạy và thiếu đạo đức... Nhân viên bán sức lao động để phát triển công ty, anh thì xem là anh ban ơn công việc, anh không trả hoa hồng xứng đáng, rồi giam hoa hồng, tìm mọi cách cắt xén hoa hồng hoặc trừ lương để bù vào. Anh lo buôn thần bán thánh, bỏ công ty rồi anh đòi mọi ngưòi đem tiền về cho anh. Nghe đâu anh đang đi học cao học để sau này đi dạy vì anh từng nói anh giỏi việc quản trị và giảng dạy. Vậy ráng đi học với đọc sách để có bằng nha anh, chứ bắt nhân viên làm bài dùm rồi anh cũng không đọc tài liệu thì em khuyên anh đi mua bằng cho nhanh và tiết kiệm thời gian. Chứ học vậy sao lấy bằng được.
