Nay gặp lại anh senior tâm sự những ngày cũ, hoá ra xưa anh đi là do ông Sếp bự cho mình là the best. Nhiều năm nay, đội sales xin nghỉ liên tục nhưng boss vẫn nhắm mắt làm ngơ với niềm tin rằng tụi nó không biết suy nghĩ, các mức độ ra đi xếp theo các cấp từ im lặng đưa đơn, khinh không thèm nhìn mặt sếp ra đi cho tới đạp cho nát cánh cửa cuốn rồi mới đi. Tuy nhiều case như vậy nhưng đầu óc vẫn nghĩ hoặc là bắt người khác nghĩ rằng sếp không có lỗi, tuy tao ng* và thiếu kiến thức nhưng tao có đạo đức, chúng mày đọc sách cho nhiều rồi thiếu đạo đức. Suy cho cùng thì đây cũng là ý tốt của Master of Universe, tao đóng vai ác để tất cả tụi m sát cánh với nhau, vậy nên như ý của anh, tụi em nghỉ đồng loạt.
