HR bỏ tiền ra để xóa bình luận xấu mà :))) Trong khi đó lương nhân viên thì bòn rút, thấp Chả phải nói thêm gì đâu, nhìn ngay cái cách công ty đi xuống phải lay off xong văn phòng to rộng giờ phải đi cho thuê để lấy thêm tiền là biết rồi :))) Kính gửi chị Hòa, đây là giá phải trả chị nhé. Những buổi OT "luật bất thành văn" đến 11h 12h đêm không lương và cái tính của chị, ngày tàn này là sớm muộn thôi. Tất cả bệnh tật trên người tôi và phải điều trị tâm lý vì mất cân bằng cuộc sống trong mấy năm vừa rồi, tôi chúc chị sống trong ân hận 1 đời vì đã đối xử tệ bạc với tất cả nhân viên cũ. Chúc chị vui với số tiền unfair mà chị kiếm được trên sức lao động không lương và sức khỏe của người khác
