Công ty ngày càng nát, trong khi abi falcon thì càng ngày phát triển thì quả tên lửa đã rơi cái tõm vào bồn cầu skibidi, brainstorm tôn chỉ là copy copy, copy thật nhiều gắn ads vô tội vạ, một con game dev ra 1 2 tháng như một bãi shit, không tối ưu code, chạy thì giật lag, sản phẩm đã vậy còn con người lúc nào cũng mõm. Sếp lúc nào cũng phát triển con người, chứ không đi ot là nhặng cả lên, nói chung là bạn nào vào đây xác định bán chất xám để lấy shit về ăn chứ sau 6h là không trả thêm tiền ot đâu. Làm ngày làm đêm để nuôi cái lòng tham vô đáy, khi nào cũng du lịch du lèo, nhân viên xin nghỉ mấy ngày nhỉ ngơi thì nhặng xị cả lên. Công ty thì slogan triệu đô nhưng lương nhân viên thì ki bo kệt sỉ, được cái phúc lợi tạm tạm, lễ tết quà cáp đầy đủ, HR thì người làm kể chơi. Kết lại công ty lỏ, các em thực tập thì nên sang Abi, Falcon, Monster mà làm. Xin gửi đến anh N, nếu anh không thay đổi cách quản lý và đối xử với nhân viên, thì cũng đừng đòi hỏi nhân viên bọn em phải trung thành và bán máu với công ty. Bộ máy nhân sự và tôn chỉ vận hành của công ty anh đang có vấn đề. Nếu anh không thay đổi sớm 275 nguyễn trãi sẽ là nơi tình yêu kết thúc
