Công ty ngoài cái học tiếng Anh free và có nhiều cơ hội giao tiếp với người bản ngữ, anh chị Việt kiều thì đéo có gì cả, benefit hầu như không. Không có lương tháng 13, không hỗ trợ tiền gửi xe, không có màn hình phụ ( dev mà phải tự vác máy + màn hình riêng lên dùng ), đi làm phải chấm công và 1 năm chỉ có 12 ngày nghỉ không được cộng dồn, OT sml cũng đéo có đồng nào. Cho 2 thanh niên devs đéo biết gì từ Coder School vào làm tester ( rì lý ni gà? ). Process lủng củng, chả đâu vào đâu, 1 tuần làm dc 5-10 task nhưng chả có task nào Done ( rì lí ni gà? ). Đặc biệt là ông Leader ngáo đá, background Back-end vào code Front-end, thích thể hiện quyền lực kiểu: tao muốn làm khó tụi mày, nhưng tụi mày đéo được làm khó tao, ok? Database nó thiết kế như vầy, business đéo được thay đổi làm break DB, ok? Mindset bắt người khác phải OT theo mình trong khi lỗi đéo phải của mình ( rìa lí ni gà? )....vân vân và mây mây. Từ đó vĩnh biệt cái product như lol luôn.
