Công ty chế độ đãi ngộ thì ko có. Mình cũng ko nói nhiều về công ty. Mình nói về các Leader và Manager của công ty. Thứ nhất, một Siêu lãnh đạo cấp cao (được gọi là Hiệu trưởng), cả ngày ko biết làm gì, đi làm giờ hành chính thì ko giao việc giao task, cứ sau giờ hành chính là giao và bắt nộp ngay. Ủa ủa rồi đi làm giờ hành chính hay OT, OT thì có trả thêm tiền công không? Là mentor, là manager mà toàn bảo member đi sửa lỗi nhưng ko biết nó sai ở đâu, cái này thật sự nực cười, manager mà ko follow công việc, để sai rồi bắt member đi sửa mà không biết sai ở đâu. Làm việc thì luôn thủ công, ko thấy improve được cái gì, bắt nhân viên ngồi nhập tay cả ngày trời. - Người thứ hai cũng là một thanh niên (tên là Tr). Mình cũng không hiểu sao mãi ông vẫn chưa bị đuổi việc??? Chắc là COCC quá!!! Đi làm thì tự nhiên bỏ việc đi tắm, vào nằm ngủ. Công việc thì không bao giờ làm đúng deadline. Luôn luôn đi nhờ vả người khác làm thay công việc (cái này mình nghĩ các bé intern hiểu này). Làm đến đâu lỗi đến đó. À đặc biệt còn có cái bệnh nói dối để trốn việc nữa. Thôi thì mình làm ko được thì đừng ảnh hưởng đến người khác được không friend??? - Công ty hay bắt training ngẫu nhiên lắm, mà training những thứ gì đâu không à. Không áp dụng được gì cả, chắc đây là cơ hội cho một số bạn lên thể hiện (đặc biệt là bạn TN). Nhìn chung công ty đang để một số thành viên không tốt lên làm vị trí cao, nên năng lực của công ty ngày càng đi xuống!
