Officience

Officience

Dịch vụ
151-300
F-Central, 16A Le Hong Phong, ward 12 District 10 Ho Chi Minh
2.5
17 reviews

Đợi mà xem!!! Khi nào mới hết nghiệp duyên ở đây. Muốn làm mà gió cứ thổi. Đám ma ở đây lâu đa phần lười thay và đi soi mói. Còn ở càng lâu thấy nhiều hơn mà thôi. Manager hữu danh vô thực. Quản lý kém. Đám lính còn lại làm và hạch sách lẫn nhau. Khổ kiếm một team yên chắc khó. Nên ai đi được sẽ đi hết cho xem. Đa phần nói giỏi hơn làm. Có chuyện nhỏ cũng bị xé ra to. Chắc phải lấy đó làm vui thú ở đây. Rồi chuyện lớn đẩy tụi nhỏ làm. Tụi nhỏ nào leo ngồi trên "chiếc ghế lớn" tưởng nó bự lắm. Lầm tưởng không biết phải thương làm sao nữa. Cầu cho bớt "nghiệp lực quật lấy " nó không sớm thì muộn. Tranferance là chiêu bài cho biết giá cả dự án, direct cost, rate Dev, rate BA đi bán vd 200euro một ngày nhưng lương, nhưng gross chưa tới 500$ tháng =)) . Biết đi rồi ráng làm lên cưng rồi còn khuya mới lên lương khi bạn ở mức trung bình của cầu-vừa-(đủ-xoài mơ) công ty và đám influence hẹp hòi ko cho lên hơn tụi nó dễ đâu nhé. Cũng đúng như các chế khác "review kiểu Offy" thì đám influencers ko bợ đỡ tụi nó, chọn mặt gởi nhầm niềm tin rồi thì 2-5 năm ko được tăng lương là chuyện bình thường ở huyện. Mấy chế senior còn ngồi chẳng được mấy người, một nản dần rồi làm cho qua ngày chả cần bợ đỡ ai. Mấy AC Đều có business riêng chẳng cùng chí hướng phát triển mấy dự của cty. 2 khu rừng "cra..", "cru" quản lý khác nhau. Dạo này cru được review lương từ 5tr thì lên được tí cho có tí cháo chống covid hè. Bên cra thì chua chua chát do tụi lính ngang hàng còn mạc sát nhau quá, cũ mới gì cũng không tha. Bên cra loạn hơn cru. Chuyên tuyển fresher rồi khi đã nhận ra thì đừng hỏi tại sao đi không quay đầu. Mô hình teal xanh ngọc rạng nức, đầu tàu ko thấy thuyền trưởng, mấy tay chèo tay phá thọc mạch phá thuyền. Tăng mấy đưa lâu rồi ko tăng để giữ cho kịp lửa. Chứ không "bộ tộc-tribbe" hay cả tee-mee sẽ vào kỷ nguyên băng hà. Mấy đứa gây rối và quá nhiều tin đồn về nó, còn nghỉ một mình ngon ... thì tiễn bạn lên đường và chặng họng tụi nó giúp. Ko lẽ làm cùng nhau có chuyện hoài mà không nhận ra à. Mà ai đuổi được mấy đứa vậy ... phải cao tay hoặc bàn tay từ trên cao ấy. Vì công ty nói là không có sếp trực tiếp nên heo-bo-ga-cao-linh_cau ở chung nhau thì bạn biết nó sẽ như thế nào rồi đó!!! Nhắn ai, cảm thấy bị quấy rối thì hãy luyện nội công và đánh một đường quyền nếu ko bay được đám bắn phá thì thôi bỏ đi vì bạn đã lên lv giỏi chịu đựng ở đây ... Bộ tộc đã nhiễm bệnh thâm niên rồi một mình bạn khó sống sót lắm. Giữ mình đừng để bị tâm bệnh và bước tiếp nhé.