Norbreeze Vietnam
Tiếp tục seri nào anh/chị/em ơi, bọn gian thương làm ăn mấy dạy, truyền thông bẩn tuyên truyền văn hoá doanh nghiệp độc hại thì cần phải đấu tranh tới cùng nào. Hết làm trò tra IP gửi công an xong đút tiền cho trang Reviewcongty.asia xoá review, mà đâu có ngờ là chiến tới cùng đâu. Tiếp tục seri bốc phốt diệt kiều Nam Huỳnh và lũ yêu nhền nhện tại nhà thổ Norbreeze nào
Mong là chị Lyn ở công ty làm quoài quoài mãi mãi với dàn intern nha. Chị mà đi chỗ khác thì tội nghiệp người ta lắm. Ở đó tạo nghiệp mình ên chị là được rồi.
cách đây vài tháng có search norbreeze trên đây thấy nhiều phốt lắm mà sao bị xóa sạch rồi ta
Phốt gì vậy ạaaaaaaaaa hóng quá, em kiếm không ra bài nữa ạ tại đợt em có xin vô làm mà thấy sao sao á nên nghỉ lun
Không biết lâu giờ anh Nam tính Nữ điều hành công ty ổn không ? Thấy đầu tư làm hình ảnh quá trời, nhìn thích mê mà sao nhân sự công ty cứ vẫn rụng như lá mùa thu vậy ạ ? Không biết cái nết của anh đã có thay đổi qua năm tháng chưa ? Có còn mở mấy cái workshop mang danh kết nối để tẩy não nhân viên nữa không ? Mình ăn vụng ko chùi mép, để nhân viên nó biết rồi đi đuổi nhân viên sợ tai tiếng hả ? Đâu cần đuổi, anh hành xử lộ thiên ai người ta cũng thấy mà. Còn CEO gì mà ăn ở không, đi làm xà từ phòng ban này, đến phòng ban khác, CEO mà đi bóng gió, mỉa mai, chì chiết nhân viên, ảo tưởng mình là số một. Hèn nào nhân viên bên dưới cung phụng, hầu hạ như vua chúa, không ai dám nói lời nào, còn ai mà lên tiếng thì là chống đối, là tìm cách ép cho nghỉ việc, chứ đơn phương chấm dứt hợp đồng là bị kiện. Chúc mấy chị gái mà được anh trai trao cho mấy cái chức danh như BOD, manager... ráng mà đồng hành lâu thiệt lâu vô, lâu như keo dính chuột luôn, chứ qua chỗ khác lại drama công ty người ta lên, tội lắm. NCA toxic thì dồn vô 1 cục rồi cùng nhau ảo tưởng, điều hành đi, phông bạt dữ lên, lên Linkedln làm hình ảnh dữ vô, khen nhau nhiều vô. Xin lời khuyên cho những ai có ý định tham gia vào công ty này thì nên tìm hiểu kĩ hen. Mắc công vô rồi nghỉ phí thời gian
Hi xin chào cả nhà, Lâu quá mới có dịp hội ngộ cả nhà yêu dưới mái ấm mến yêu trìu mến của chị 5 😋 em là em không có giỏi nịnh cũng không phải khen chứ, Really là em nể chị 5 "số 1" ở cái nước Việt Nam này luôn. Vì em chưa đi làm ở doanh nghiệp nào mà Cy i Ô rảnh rỗi họp tuần họp tháng như ở đây hết á, không những vậy chị 5 còn có biệt tài là đi đâm đứa này đi chọt đứa kia để giải toả cái nổi niềm muốn mặc váy công sở đi làm của chị mà lương tâm chị không cho phép, nên chị trút giận lên hết những đứa nhân viên của chị 🙂 Không những thế chị chị 5 thật sự tài giỏi khi đào tạo ra được cái lớp SSM AOM tài ba xuất chúng như hiện tại, mặt người nào người này sáng trưng không có miếng giả tạo nào hết, ai mà chịu khó ngồi lột chắc cũng lột được "66" miếng "bánh tráng" loại mà để gói chả giò luôn đó. Nhất là con " Nq~ Nkư Nqọc" aka Jennie phiên bản rẻ tiền của VN. Dù chỉ mới sinh năm 2000 nhưng nó hội tụ đủ tất cả yếu tố để làm người ta ghét khi tiếp xúc gần nó. Bé ơi em là con gái đó! Giờ em còn trẻ mà em sống "Mất Dạy" "Tráo Trở" quá thì con cái em sau này lãnh hết đó em, nghiệp bây giờ là trả liền không à nên khi đọc được đoạn này thì thay bộ đồ lam ra đi chùa đi đặng giải bớt cái nghiệp, mà nói thiệt mày có đi hết chùa ở 63 cái tỉnh thành này cũng không giải nổi hết cái nghiệp của mày đâu. Bởi cái lúc mày còn làm SM thì mày cũng trả nghiệp sương sương bằng 2 cái sừng trên đầu mày rồi, giờ lên SSM mà sống cái kiểu thượng đội hạ đạp như thế nữa thì chùa nào mà chứng nổi cái ngiệp của mày! Con gái nhờ đức CHA con trai nhờ đức MẸ nên giờ ráng mà sống tích đức lại đừng có sống "Mất Dạy" nữa để tiêu tán bớt cái nghiệp trước khi lập gia đình, vì trẻ con nó không có tội, đừng để ảnh hưởng tội tụi nó! Còn Emily thì cũng gọi là vui vẻ đi, mặc dù cũng không tốt nhưng cũng chả tới mức phải chửi :)) còn riêng ả Ben thì mập mạp lắm rồi, cứ cái đà rớt số như thế này thì chị 5 chắc cũng không có vuốt mặt bao nhiêu đâu, cái nghiệp ả Ben chắc cũng mỏng như cái thân tàn của ả vậy 🤡 cái loại mà trước mặt khen còn sau lưng thì đâm thì cái nghiệp không thua gì con Nqọc aka Jennie bao nhiêu đâu. Lời khuyên cho bạn nào định apply vô cái công ty này thì né vội, môi trường thì drama cấp trên cấp dưới gì cũng tráo trở giả tạo, bạn không thể nào biết bạn là hình hài gì trong cuộc nói chuyện của tụi nó đâu! Né gấp hộ các bạn ơi! :)))
Ê mấy người, ở công ty này tui thấy có mấy cái camera chạy bằng cơm của anh ceo lận đó. Điển hình chị gái tên Phúc với cô em thư ký xinh tươi, hở có cái gì là hay mách lẻo lại cho ảnh lắm nè. Ai dô làm thì né hai cái tên này ra trước đi nghe, nhiều khi không có chuyện cũng bịa ra để hãm hại đó.
Công ty nói tóm gọn lại là ai cũng nói đạo lý nhưng mà sống như âm trì địa ngục dị đó mấy bà
Nhà thổ Norbreeze mãi đỉnh, xây lên cái công ty lùa mấy đứa mới ra trường vô làm. Còn lại thác loạn với các em Manager, ăn chắc hết mọe công ty. Nam Huỳnh mãi đỉnh. Em mà có tiền em cũng đổ đốn giống anh rồi :v... 1 bên e cho làm chết mẹ, đứa nào gặp em mà ko quỳ xuống thì e đá ra ngoài đường, 1 bên e tuyển chân dài vô ăn ngày qua ngày. Tuyệt
Bây giờ anh Nam tính nữ trổ nghiệp nữa rồi cô em thư kí bị đá xuống làm nhân viên quèn thế bằng cô em lead by example “ Jennie Lâm “ đúng là 1 khi chị năm đã thích ai rồi thì người đó như bà chúa của NCA . 1 Phúc Lâm ng* ngốc + thêm 1 con rắn độc Phong Phạm ăn không nói có , viết tiếng anh còn chưa chuẩn mà đòi quản cả cty . Chị Nam tính nữ đào tạo được 2 nhân tài hay quá đi . VM mà quản sale , excel đã rành chưa , 2 chữ VM plan viết đã đúng chưa mà quản ai ?? Mở miệng ra “ people “ đạo đức , VM làm không xong sai thì nhắn riêng nói riêng dã lã còn thử ng khác mà sai đi là tìm cách hạ bệ 1 cách rất mất dạy . “ hình mẫu lý tưởng NCA “ vừa hại bạn hại nhân viên hại người khác nhưng lúc nào cũng bán câu chuyện mỗi câu chuyện qua miệng của rắn độc là người ta thành 1 phiên bản tồi tệ , vẽ lên những chuyện không có rồi rốt cuộc có chị Nam tính nữ mới nghe mới tin . Lúc thư kí còn được sủng ái thì bu theo chứ kiến bu đường sao bây giờ nhanh quá vậy chuyển qua bé ba Phúc Lâm 180 độ . Thử làm 1 file report hoàn chỉnh xem năng lực có không ??? Làm VM mà đã từng làm đúng bổn phận VM không ? Không thiếu này thì sai cái kia rồi kiếm chuyện đổ lỗi cửa hàng đổi lỗi nhân viên . Miệng lưỡi giả tạo nữ hoàng drama NCA . Nhìn lại đi m hại biết bao nhiêu người từ cái miệng m rồi ??? Quả táo tới nhanh lắm đó Phong từ từ mà tận hưởng . Còn chị gái bỏ chồng theo Chị Nam tính nữ chị gái lấy con thư kí ra làm gương nha cái gì cũng có hạn sử dụng đó nha , 1 năm 2 năm tạo nghiệp ở team sale là trả 10 năm chưa hết . Chị gái mở miệng ra là đạo đức giả tạo v chị sống đúng với đạo đức con người chưa hay chèn ép dắt mũi nhân viên ???? Ai làm theo lời chị là định hướng đúng con trai chị nghỉ xong chị đưa dô lại cũng hay quá đó . Sắp xếp 10 điểm cho con em ng* ngốc ăn nói dô duyên về store lớn mà cũng đúng ai cũng nghỉ hết còn ai mà làm . Ai trước khi nộp đơn nghỉ cũng được chị Nam với mấy má giám đốc + bè phái SWAT của chị gán cho 1 tội lỗi tày đình hết nộp đơn nghỉ thì mấy anh chị thần thánh biến hoá là người ta bị xử lý bị đình chỉ đồ đó . Chèn ép nhân viên với mức lương 6tr tra tấn tinh thần mỗi ngày CEO hơn thua câu chữ với nhân viên trong group tự cho mình là ông vua ai đi ngang không quỳ thì chết với bé ba trước tới chị nam sau thêm con rắn độc hại người . Tiên đồng ngọc nữ , muốn người ta không thì đừng đăng ins nha chị Phúc . Chưa hết còn con nhỏ L&D tự phong ??!!! Khả năng tới đâu mà kiu bằng cô giáo ?? Ra thị trường mà so em ở vị trí nào ?? Hai mang dối trá hùa theo để chèn ép người khác . Tởm . Cả đám người đợi đi quả báo nhanh lắm nhân viên nghỉ hết rồi tuyển thêm đi để kịp lùa gà . 6tr 1 tháng cứ như 60tr
Ôi tôi nói thật công ty nói về Đắc nhân tâm các kiểu, see Ô nói chuyện với nhân viên t tưởng yang hồ đòi nợ không á tui bậy, làm việc thì theo cảm tính nói chuyện trên trời, số liệu thì không có, các chỉ số quan trọng thì không case đè ra training mấy cái trời ơi đất hỡi. See ô trưởng nam thì tự luyến tưởng mình là vũ trụ bầu trời đồ đó, họp thì như một cái động đa cấp không một cái gì gọi là chuyên nghiệp, bỡi vậy đâu có dám tuyển ngoài sợ mấy người retail có kinh nghiệm vô người ta cười vô mặt. Tự tạo ra tự khen tự thẩm du, trời ơi nói chuyện linh cảm không có một cơ sở, nhà dột từ nóc nát từ see ô Nam nữ, tới dàn nhân viên y chan nết,chắc lm anh bê bết dữ quá bị dí nóng dái nhảy dựng dựng lên quậy, rồi sao nữa?? Bán vẫn ế hô hào lm đc cái kiểu r lm đc chưa hay bán cũng như qq cái công ty chưa bao thấy :))
Thôi anh chị nào định vào cty này thì nên suy nghĩ nhé ! Nào là people vì lợi ích đàn em của anh :))) . Rồi đưa mấy bé Hà Nội vào lead vì mấy bé giỏi bán được :))) co cái quy trình nào nắm rõ không ?? Mà đòi chỉ với dạy ?? Rồi đạt 100% chưa mấy chị key store HÀ NỘI , mấy chị mấy anh đã tư vấn bằng SA HCM chưa ??? Nhớ yêu đương kĩ vào đừng để chị Nam biết được nha . HCM thua HN mà lại đi yêu nhau nữa thì đừng đứng lớp training cho ai nữa hề lắm .
Thấy mọi người cmt hả dạ ghê. Nhà dột từ nóc. Cê i ô phá nát công ty. Sale 3 năm 3 giám đốc, không biết người tiếp theo là ai nữa :)) Không có tiền mà phông bạt số 1. Ra thị trường khè anh trai ơi. Chứ toàn mời người thân, người quen vào làm thì có gì mà hay. Thích thì cho chức danh :))) Không có một tiêu chuẩn đánh giá. Mình phá nát mà hay đổ thừa. Không dám nhận mình làm. Ngon thì ra thị trường hô hào đi anh trai ơi.
Rồi HN vào đã cải thiện được những gì ? Hay cải tạo nhân sự giùm En Ci Ây ? Quy trình không nắm ? Vô đây mang danh hỗ trợ trong khi thua 1 đứa SA ? là SM dữ chưa vậy Chị Jennie Phúc Long =)) Chị lựa chọn kỹ quá Đổi size mà chị nhớ là return bill =))) Là Leak By Example ?? Vinh Hạnh khi nhận được giải quá nè 😂😂 HCM thua HN mà thách đấu ? Cái lúc mà HCM gánh số HN thì đâu ?? sao không kể hay đang bận thay nhân sự HN =)) nực cười Đăng bài tuyển dụng lương trên 20Tr :)) hâhhaha lùa gà à 🤣 Lương 20Tr mà cho số kiểu đó :) Đừng tuyển kiểu lùa gà như vậy nữa , hại mấy bạn đang cần công việc lắm En Ci Ây ơi Còn mấy bạn HN hỗ trợ HCM tém tém cái miệng lại nha , report chân thật lên VD như là đ*o có khách vô CH nói đ*o có khách , chứ để nhân viên kiếm khách vô CH thì nên đóng bớt CH đi Tung hô dữ vô rồi số đâu 🤣 Đảm bảo lương từ đây đến hết năm lương cứng 100% Mấy bạn nào có nhu cầu nộp vô thì nên tránh xa đi nhé Công ty dã tạo , thích thì đuổi nên đừng có mơ mọng lương 20tr nhé các tình yêu . Thân ái Công Ty 🤡
Xin chào chị Năm, Dạo này chị khoẻ không ? Hỏi 1 câu hơi dư thừa để mở đầu một chuỗi series đầy nghiệp chướng của chị,Đức Phật có dạy tội ngoại tình sẽ gặp quả báo vô cùng nặng nề, Đức Phật ví một người ngoại tình như một kẻ sát nhân, các mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng đều là hành vi hèn hạ, thấp hèn đáng bị trừng phạt. Khi đã phạm tội tà dâm, ngoại tình. Đàn ông sẽ bị tuyệt tự tuyệt tôn, làm ăn thất bát, cả đời khốn khổ lao đao và sống trong nghèo khó. Anh đã nhận ra được điều ấy chưa ? Anh bỏ rơi người phụ nữ đồng cam cộng khổ cùng vượt qua mọi gian truân trong cuộc đời để đi theo cái chủ nghĩa mới lạ đối với đàn ông. Kết quả trước mắt quá rõ ràng nhưng anh vẫn cho rằng mình đúng. Ba năm đổi ba vị giám đốc lần lượt bỏ rời đi. Một người rời đi là lỗi của họ nhưng ba người rời đi là lỗi nơi anh và anh cần xem lại bản thân của mình. Đừng học đòi theo người khác mà bẻ đi kiến thức về triết lý People. Bắt tầng quản lý phải People, trong khi bản thân mình đã thật sự People hay chưa ? Những kẻ mồm mép ba hoa thuận theo ý anh thì luôn được tung hô và được giao trọng trách lớn lao là khôi phục Team Sales, ngay cả việc forecast sale mà còn không biết. Quy trình cửa hàng đã nắm ? Function của bản thân họ trong chính phòng ban họ IC đã làm tốt chưa ? VMe HCM chỉ tay năm ngón - Guidline tiếng anh thì không dịch được / S&G thì đi thu tiền :)) NCA là tâm huyết của anh tỉnh táo và sáng suốt nhìn nhận ra được vấn đề, vấn để to lớn nhất không chỉ nằm ở Sales Team hay ai khác mà vấn đề năm ở anh. Năm nay là năm số 9 của anh, em chúc anh xuân đa thiết khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đông toàn đa phước, chúc anh sống đời đời an lành trong ánh sáng của mười phương chư phật, Nam mô! Còn chị Phúc Long, ả tiện tì nhà ngươi chồng bỏ rồi không sợ sau này con trai em biết em là “baby three” rồi nó kinh tởm em sao? Nên nhớ con trai nhờ ĐỨC mẹ nha em! Thân á, xoé
CEO anh Năm ngoại tình từ đời nào rồi mấy má ơi, từ thời 2022 mình làm đã thấy màu, chỉ là ko ai khui ra thôi, chứ con ciu xin xắn của anh Năm chắc ăn hết công ty rồi. Gu mặn cỡ Lyn Tây Nguyên đen đen, mập mập, hôi hôi thế kia còn húp cho được mà :)) Chồng bà Ngọc mà biết bã đi làm ở công ty vậy chắc buồn lắm, đè nhau giỡn giữa bàn dân thiên hạ thì tại hạ xin cáo từ :v
Mấy anh, mấy chị, mấy bạn đừng có chửi anh Nam nữa được không? Dù gì anh ấy cũng đã gầy dựng lại Pandora từ 1 đống tro tàn, như cách 1 con phượng hoàng tái sinh mà? Ảnh cho mọi người công ăn, việc làm ( mặc dù làm chết đ* mẹ ra chứ ở không ăn được ba cộng lông dai' của ảnh á ở đó mơ hả mấy cdl ) mọi người nên nhìn vào mặt tốt mà cảm thông cho ảnh đi chứ. Anh ấy chỉ nói chuyện hơi xạo l và phông bạt tí thêm sở thích mê vợ người ta và cực thích làm mình làm mẩy tí thôi chứ anh ấy cũng đâu có gì tốt đâu mà 7-8-9-10 con người tấn công anh ấy cùng 1 lúc vậy? Quá đáng thật sự! Mình đọc những dòng chữ của mọi người viết mà mình rùng mình tận 4-5 lần tựa như lúc sắp ... vì sướng ấy, more more more nữa đi mình thực sự rất enjoy cái moment này lun ý :)))
