Ôi vì cái công ty này mà t mất thiện cảm với bọn Nhật . ko ngờ nó bết thế, thua xa bọn làm cho âu mỹ Phỏng vấn thì ko đủ thách thức, hỏi toàn basic Xong rồi có thèn vừa lùn, vừa nhỏ con, giọng oẻng oẻng, vì dịch nó đeo khẩu trang nên ko nhìn rõ mặt Nó tự xung la BRSE làm ở nhật 6,7 năm về VN lead văn phog Đà Nẵng Nó lấy cớ deal lương là vì senior thì phải biết lead. DM ai cũng lead hết thì ai làm dev. rồi deal lương t từ net 18 củ xún còn gross 14 củ. Ờ thì t lịch sự ậm ự cho qua chuyện thôi chứ trong đầu là reject roi, Phí thời gian ghê. Giọng thì mẹ thiên hạ lắm chứ ko hề khiêm tốn. mà ko biết rằng mình cũng là người làm thuê cho bọn Nhật Kết thúc nói chuyện ra về và gửi mail rejject ngay. lẽ ra định ỉm lun rồi nhưng mà làm vậy thì nghiệp quá. tội cho con HR cứ gọi hoài. Lời khuyên danh cho Đại: dù có giỏi đến đâu thì hãy biết khiêm tốn, giản dị và biết hạ mình vì thế giới này rất rộng lớn.
