ai đi làm né nó ra, lương thì trung bình ko cao nhưng làm việc ức chế, chính sách đải ngộ mập mở. sếp ngủ bỏ mẹ làm 3 năm phí thanh xuân. đầu tiên mang tiếng công ty nc ngoài mà ban giám đốc toàn người quen người nhà. làm việc có lời cho mình thì làm ko thì thui. làm người NV thấy đền nhiều, NV đề xuất thì ko nghe sếp cứ bảo tiền công ty ko phải mình khỏi lo. mẹ thêm vụ company trip, tuyển dụng ghi đồ hé nhưng đi làm ko có đâu nhé. làm 3 năm ko có 1 lần đi. ko đi cũng phải thông báo do tài chính hay dịch đi, đằng này im im luôn. công đoàn thu tiền nhân viên tổ chức mấy cái tào lao. tổ chức bóng đá cho mấy xếp. xong đặt vé máy bay cho mấy xếp đi nha trang để giá đồ, hỏi nó sao ko để tiền tổ chức cho ae em thì nó bảo có tổ chức m ko đi thì thui. mé công ty mấy nghìn người mà nó tổ chức cho vài người tiền thì mập mờ
