NHN Vietnam

NHN Vietnam

Sản phẩm
151-300
473 Dien Bien Phu Binh Thanh Ho Chi Minh
3
43 reviews

Mình bên team technical nên cái nhìn của mình sẽ bên IT nhiều hơn. - Sếp lớn CEO: xưa anh CEO ít việc nên ảnh hay có nhiều buổi nói chuyện với nhân viên và theo khía cạnh mình thấy cách ảnh nói và truyền đạt rất đầy đủ và ảnh cũng sẵn sàng lắng nghe (anh ấy thường sẽ dùng phiên dịch viên để thuận tiện hơn, bạn phiên dịch viên cũng làm lâu năm rồi nên cách truyền đạt cũng dễ hiểu và đầy đủ, đối với các bạn giỏi tiếng anh thì các bạn cũng có thể nói truyện trực tiếp bằng tiếng anh). Từ giữa năm 20 thì ảnh bắt đầu bận hơn vì những business của công ty, nên ảnh không hay thường nói chuyện nữa. Chạy ra chạy vô như 1 cơn gió. - Đồng nghiệp: bên technical thì đồng nghiệp không đâu đá và drama, riêng mình vẫn cảm thấy rất vui khi có những đồng nghiệp như vậy. - Môi trường: môi trường ở đây thì không sôi nổi và nhiều hoạt động, tuy nhiên mọi người vẫn trao đổi nói chuyện với nhau, chỉ là vẫn phải giữ tiếng ổn đủ để team vừa nghe thôi, tránh làm ồn lan qua khu vực khác sẽ ảnh hưởng tới người khác. - Lương lúc nào cũng trả đủ, đúng ngày 25 mỗi tháng hoặc sớm hơn nếu ngày 25 trùng với lễ hoặc ngày nghỉ, HR có gửi payslip đầy đủ chi tiết. Mình rất hài lòng về vấn đề này. - Cty có quà tặng như dịp Trung thu, sinh nhật, tết, đối với phụ nữ thì có thêm dịp 20/10, 8/3... Tổ chức ăn sinh nhật hàng tháng (đồ ăn như bữa ăn nhẹ, chứ đâu phải là ăn tiệc nên không thể nào nói là ăn cho no bụng được, nhưng lúc nào đồ ăn cũng dư nha mọi người) - Mình thích không khí cuối năm như thế này, như ngày cuối cùng của năm 2020 thì CEO gửi mail kêu lead sắp xếp công việc cho mấy bạn làm nửa buổi sáng thôi, chiều các bạn có thể về sớm. Năm ngoái ngày cuối trước khi nghỉ tết cũng có 1 cái mail được về sớm nữa. Nên ai có xin nghỉ mấy ngày cuối do về quê thì nghỉ, chứ mình thì vẫn đi làm ngày cuối năm, được mấy anh người Hàn order trà sữa cho tất cả các bạn hôm đó đi làm, rồi còn đc về sớm nữa. Rồi còn tụ hợp rút thăm được tặng quà nữa, vui lắm đó nha. - Công ty không nói chính thức giờ làm là linh hoạt, vẫn là từ 8h-17h nhưng tới trễ vẫn không bị gì hết, chỉ là mình sắp xếp công việc ổn và như mình nếu có đi trễ thì cũng sẽ về trễ cho đủ 8h/ ngày. Mình vẫn thích giờ làm này vì 17h về thì trời vẫn chưa tối, đỡ kẹt xe. - Xưa cty còn ít người thì mọi người hòa đồng, gắn bó lắm, mấy anh ng Hàn cũng gần gũi hơn, vì mấy ảnh biết tiếng Việt. Nay công ty đông quá (gần cả 100 người) nên mấy ảnh không nhớ hết được mà mấy ảnh còn ngại nói chuyện nữa, vì đôi khi nói tiếng anh mấy bạn không hiểu nên mấy ảnh chỉ có im lặng thôi. Dài rồi nhỉ, thôi mình xin hết.