Lần đầu tiên trong đời đi làm và đã vào cty này vì nghĩ vào học hỏi rồi ít nhất có 1 năm kinh nghiệm mới lương cao được nên chấp nhận vào - Ngày đầu vào nhận việc được chị nhân sự Hà chửi như con và nói em có muốn tui cho em đi về ko chuẩn bị đầy đủ hãy tới (chỉ vì thiếu một bồ hồ sơ, bắt buộc tới 3 bộ). Và những ngày sau mới biết chị là mẹ của công ty đúng nghĩa, chửi nhân viên như con, HR mà nc ng* lắm kìa, suốt ngày cứ nói "muốn tui ko trả lương mấy người không", thấy nc ng* không các bạn, vào đây gặp rồi sẽ biết nha - PM là sếp triều cũng từ một technical lead mà lên, không có tý gì về quản trị nhân sự mà lúc nào cũng nói như này như kia, thiếu kinh nghiệm chuyên môn, đến bây h team DVC đã giải tán nhưng mà cũng ko đi xin việc được, chả nhẽ qua cty khác code dạo tiếp thì hơi khó coi nên vẫn ở lại năn nỉ để được cho làm, kết lục buồn cho những người thiếu kĩ năng trong cuộc sống - Lương thì hầu như ko đúng hạn là ở đây một năm thì phải 4 tháng không đúng hạn, lương tháng 13 là 3/4 lương tổng, chiều 28 tết mới chịu trả, thất vọng đè thất vọng, và mình đã chửi cty như con các sếp chỉ biết câm nín - OT thì sấp mặt mà ko có lương nha, thứ 7 đi lam lương 60% là hiểu nha Conclusion: Tùy cảm nhận mỗi người nhưng vì đây là cty đầu tiên đi làm nên t sẽ không bao giờ quên mối hận này, rồi một ngày đó với cái kiểu làm việc của nó sẽ phá sản nhanh thôi, các bạn hãy chờ xem t nói đúng ko nhan.
