Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
Mình ứng tuyển vào vị trí lập trình viên ở đây và có đôi điều trải nghiệm muốn chia sẻ. - Quy trình phỏng vấn cực kỳ rườm rà và cực ký thiếu chuyên nghiệp. Từ ngày phỏng vấn đến ngày báo pass mất cả tháng trời và cái offer letter là cái gì đó mà bên này giấu như bí mật quốc gia. - Hôm đến phỏng vấn tưởng bước nhầm vào chợ trời. Chưa gõ cửa đã thấy chửi nhau ầm ĩ ở ngoài nghe rõ 1:1 về sau mới biết theo lời ông anh làm ở đây thì có 1 thằng tên tùng hơi tí là nói loạn lên như chửi nhau dù sự việc đơn giản nhưng với kiến thức của nó cộng với cơ chế đùn đẩy trách nhiệm nên nó hơi tí là gào mồm lên ( Cái này là nghe nói, nghe được gì em nói lại như thế nhé! ). Cả tháng trời sau, sau 1 tỉ lần hứa hẹn em cũng có thông báo chính thức được nhận nhưng e đã từ chối vì trải nghiệm của bản thân và qua những gì ông anh làm ở đây kể lại, thấy "hơi" nát (về quản lý, về quy trình, về đồng nghiệp, về các dứ án đang chạy ) và thiếu chuyên nghiệp ( thủ tục giấy tờ lằng nhằng và dev phải tự làm k hông có chuyện HR làm rồi mình chỉ phải ký như các cty IT bình thường ). Bác nào yêu và muốn học nghiệp vụ ngành ngân hàng thì cũng có thể xem xét đánh đổi, còn 1 thằng dev như em thì e nghĩ nơi này không hề phù hợp, thậm chí là thảm hoạ cho sự nghiệp nên e té :)
