VFC Tuyển giám đốc kinh doanh, trưởng phòng đào tạo, quản lý vùng các thứ giới thiệu rõ là hoa mỹ, khi sang hỏi các bên kia chả biết họ là ai. Vào coong ty thì chả làm chả cái mẹ gì chỉ giỏi nói mồm. Ông Huy ptsp thì bảo thủ, suốt ngày chỉ chỉ trích này kia. Làm thì rối, hỏi thì im. Chả biết làm ra cái bp ptsp để ông Huy làm cái gì. Trong khi sản phẩm thì rối, Kiểm soát nội bộ cũng chỉ giỏi đi nghe lén cắn trộm là nhanh. Nghe người ta đưa chuyện rồi cắn. Làm thì có giỏi đéo đâu mà ai cũng khen nịnh thần. Bọn nó sai lè lè ra cũng đéo phát hiện được. Lúc có đứa mách cho mới đi điều tra. Đúng là chả thấy một cái tương lai gì ở cái công ty này. Lương thì thấp, thưởng Tết thì tính xong rồi đến ngày trả tiền thì ăn bớt, kêu tính sai nên làm lại. Quèn vãi cả cứt.
