Thật sự thì sau khi gắn bó một thời gian thì cảm thấy sợ hãi: 1. Ban đầu pv thì bảo hoa hồng là 2% doanh số. Sau khi vào làm thì bảo 2% là của cả công ty, chia ra thì mình nhận được chưa tới 1/4 số này. 2. Thưởng dựa trên doanh số nhưng trong thời gian làm việc thì nào là tiếp khách, khiếu nại, nghe điện thoại, kiêm luôn lễ tân, shipper. 3. Cả group mấy công ty cùng ngồi trên 1 tầng và công ty t làm thì chỉ có 2 đứa ở chi nhánh SGN nên cái gì cũng đến tay. Vì thế không thể đảm bảo được doanh số. 4. KH khiếu nại đến tại văn phòng yêu cầu đòi gặp quản lý để giải quyết nhưng vì chỉ có 2 đứa nhân viên quèn thì làm gì có quản lý mà gặp. Mình nói không có quản lý thì KH không tin. Không tin cũng đúng thôi =)))) 5. Pantry nhỏ chút éc, chỉ đủ chỗ cho khoảng 7 - 8 ng ngồi ăn nhưng lại quy định k cho nhân viên ăn trong chỗ làm việc, nếu phát hiện phạt 500k. 6. Nhà vệ sinh nước yếu, nếu đi "nặng" thì xác định phải chờ nước đầy bồn, dội mấy lần mới hết. Vì vậy rất sợ đi vệ si nh ở công ty. 7. Nhân viên thử việc thì được nghỉ sau khi báo trước 5 ngày. Tuy nhiên sau khi thông báo và đủ số ngày thì công ty k cho nghỉ vì k tìm được ng thay thế, phải ở lại tới khi có người và training cho người mới xong thì mới được nghỉ. Đây là một vài nhận xét trong khoảng 1 tháng làm việc và hiện t đã nghỉ, mọi người có thể tham khảo thêm trước khi apply.
