Công ty lởm nhất hệ mặt trời. 1. Nhìn quảng cáo trên kênh 14 thì thấy ngon, đến vp cũng đẹp, “go global or go home”, xanh mượt toàn cây giả, bàn bi-a, bán ăn sáng, ghế xếp như quán cà phê. Nhà vệ sinh SIÊUUUU bẩn và mùi. Có thể vì đông người quá. Vào lần nào cũng nôn khan. Nước lọc bằng cái cây xanh xanh gì đó, và cả đời mình đ dám uống nước và luôn nhịn đi vệ sinh. 2. Ngày đầu tiên đi làm được dắt vào phòng: “em ngồi đâu nhỉ, thôi chỗ kia trống em ngồi nhé. Em hãy tự mang lap đi làm nhé (cty đ gì ko chuẩn bị gì trước khi nhân sự đi làm vậy má) 3. Mr. Phú lởm vl lởm nhưng k hiểu sao ngồi được lâu thế. Cách làm việc chối không thể chịu nổi. Ngoài ra sếp team mình (xin phép ko nói tên anh này) cũng ngang cơ. Lạy chúa trên cao. 4. Nhân sự lởm. Cái offer letter thì đẹp. />Ngày đầu gặp HR thấy quy trình lôm côm, hỏi gì cũng ko biết. 5. Mặt bằng chung lương thấp vl. Làm lâu đánh bi-a với các thanh niên mới biết là lương các chú 4-5 củ. Mua gì mà ăn cho no đi! 6. Nghe đồn ko có chế độ OT. 7. Sếp team một đống code mà éo biết gì code. Nếu ở đây có 0 sao hoặc âm vô cùng sao thì mình sẽ chọn cho anh em để biết đường mà né!
