Công ty nghèo nàn cơ sở vật chất, tọa lạc trong cái nhà bé tý và cũ 5 tầng, chia các phòng tầm hơn 10m2 để 5,6 người ngồi làm việc, máy móc toàn máy móc model chục năm trước. Sếp thì nổ ra đủ thứ nào là doanh thu nghìn tỷ này nọ rồi các thứ các thứ nhưng nói đầu tư máy móc cho anh em làm thì quên đi :)) hoặc là mua mấy đồ second hand về cho dùng :)) Làm việc thì quy trình chồng chéo không biết ai mới là người duyệt sản phẩm cuối cùng, làm xong 1 sản phẩm của các anh em từ art đến dev xong còn đưa người này xem rồi chỉnh sửa rồi lại đưa người kia xem rồi chỉnh sửa,... lắm thầy nhiều ma ko biết ai mới là người duyệt đc sản phẩm và giám đốc coi như chỉ là 1 chức danh không có quyền hạn chính xác việc này. Dẫn đến việc mãi không ra nổi 1 sản phẩm Giám đốc thì vô duyên đến độ sau giờ làm việc rồi tận 10 11 12h đêm còn nhắn tin skype nói công việc với mình, không chú ý riêng tư cá nhân người khác Các nhân viên cũ thì xem ra thái độ không mấy vui vẻ với người mới lắm Mình đã nghỉ ngay khi thấy mọi thứ chồng chéo quá như thế mặc dù trước đó được giám đốc chỗ này níu kéo và hứa hẹn về 1 tương lai sáng lạn :))
