Đầu tụi mày chứa gì trong đó v? Sao cứ mang những cái lý sự cùn mà sủa hoài v? Nói xấu? Tụi nó có gì tốt đẹp để tao nói xấu? Rình mò? Tụi nó ngoại tình rành rành ở trên công ty v mà nói đi rình mò. Công ty là nơi làm việc chứ không phải nơi để tụi nó kéo ra hành lang hun hít, sờ mó, kéo nhau đi nghỉ trưa lố giờ của công ty, hút thuốc thì phì phèo trong văn phòng, công ty là nhà nghỉ à? Chưa kể công ty review nhiều cũng do 2 đứa nó mà ra. 2 đứa nó muốn scandal của tụi nó chìm xuống thì lên bài review nói chữi công ty, chữi đồng nghiệp. Đi huênh hoang nói tao đi sau tụi mày. Tụi mày cao hơn ai? CHẲNG LẼ ĐI SAU TỤI MÀY ĐỂ HỌC HỎI VIỆC NGOẠI TÌNH, PHÁ HOẠI HẠNH PHÚC, CHỮI CÔNG TY, CHỮI ĐỒNG NGHIỆP? Còn những đứa đi hỏi tao câu cha mẹ tao có ngoại tình hay không? Thì hãy xem lại gia đình tụi mày, chắc thằng cha, con mẹ tụi mày hay đi ngoại tình, hay đi phá hoại hạnh phúc của người khác nên tụi mày mới rành v đúng không?
