Thằng chó Nguyễn Ngọc Phương mày đã tìm ra đứa nào đi reivew chuyện mày chưa vậy? Sao mày cứ nhắm vào tụi chơi với con Hiền vậy? Diss mẹ mày nghi ngờ ai là mày đì cho nghỉ và mày lên trên này kêu họ tên người ta chữi. Con Loan nó phải xin lỗi mày thì mày mới chịu để yên, thì mày lại chuyển qua chữi con Vy, con Lệ. Thằng Phi vs bà Ngọc cũng bị mày chữi đều phải nghỉ việc ở công ty rồi. Diss mẹ mày hèn như cái cách mày phải chơi lại món đồ cũ của người ta vậy đó. P/s: Mấy đứa sau này có vô team anh Phương thì cố gắng giả đui, giả mù nha đừng có nhiều chuyện không thôi bị anh Phương đì cho nghỉ đó.
Ông muốn chửi cha Phương cũng được nhưng đừng đem người khác vào mà mượn hình chửi bóng. Omachi xin lỗi cha Phương lúc nào? Vy và Ngọc nghỉ là họ có lý do cá nhân. Không có liên quan gì vụ bị đì. Trong công ty này chỉ có thằng Nông Văn Vị (Nông Vô Vị) mới hèn hạ, núp lùm mà mượn hình chửi bóng thôi. Tôi nói vậy đúng không Vô Vị? Lo mà thay tả pha sữa cho thằng con đi. Rảnh h*** đi chửi bậy thì không đức mà để lại cho con
- Ở trên tao có nói con Vy nghỉ đâu? - nghỉ vì lý do cá nhân, đó là bị đem lên đây chữi quá, chịu k nổi nên nghỉ đó. - Mày không thấy sau 1 thời gian dài con Loan bị chữi trên đây rồi không thấy chữi nữa hả? Mày có biết lý do tại sao không? - Rồi mày có để ý là tại sao thằng Phi, con Loan, bà Ngọc, con Vy, con Lệ bị chữi mà không phải người khác?
- Đừng có đem chuyện có đức hay này nọ vô đây, bớt đạo lý đi, mấy đứa đạo lý hay sống như lol lắm. Nếu chuyện có đức hay đạo đức này nọ được quan tâm thì cũng đéo có những chuyện này xảy ra rồi.
Vụ Loan xin lỗi anh Phương tui cũng có biết nhé. Anh Phương đã rộng lượng bỏ qua cho Loan thì cũng chứng tỏ nhân anh Phương cũng là người tử tế. Còn chuyện yêu đương trai gái thì là do tình cảm chân thành từ hai phía chứ anh Phương không cưỡng ép ai. Ngay cả Vị anh Phương cũng tha thứ cho ở lại công ty làm đến ngày hôm nay. Đủ thấy con người anh Phương cũng đàng hoàng.
Thằng Phương đi đồn con Loan xin lỗi nó tùm lum. Đ** m* mày bớt dơ đi Phương. Mày đi đồn con Loan xin lỗi để cứu vớt danh dự cho' cắn của mày hả Phương
Ông muốn chửi cha Phương cũng được nhưng đừng đem người khác vào mà mượn hình chửi bóng. Omachi xin lỗi cha Phương lúc nào? Vy và Ngọc nghỉ là họ có lý do cá nhân. Không có liên quan gì vụ bị đì. Trong công ty này chỉ có thằng Nông Văn Vị (Nông Vô Vị) mới hèn hạ, núp lùm mà mượn hình chửi bóng thôi. Tôi nói vậy đúng không Vô Vị? Lo mà thay tả pha sữa cho thằng con đi. Rảnh h*** đi chửi bậy thì không đức mà để lại cho con
- Ở trên tao có nói con Vy nghỉ đâu? - nghỉ vì lý do cá nhân, đó là bị đem lên đây chữi quá, chịu k nổi nên nghỉ đó. - Mày không thấy sau 1 thời gian dài con Loan bị chữi trên đây rồi không thấy chữi nữa hả? Mày có biết lý do tại sao không? - Rồi mày có để ý là tại sao thằng Phi, con Loan, bà Ngọc, con Vy, con Lệ bị chữi mà không phải người khác?
- Đừng có đem chuyện có đức hay này nọ vô đây, bớt đạo lý đi, mấy đứa đạo lý hay sống như lol lắm. Nếu chuyện có đức hay đạo đức này nọ được quan tâm thì cũng đéo có những chuyện này xảy ra rồi.
Vụ Loan xin lỗi anh Phương tui cũng có biết nhé. Anh Phương đã rộng lượng bỏ qua cho Loan thì cũng chứng tỏ nhân anh Phương cũng là người tử tế. Còn chuyện yêu đương trai gái thì là do tình cảm chân thành từ hai phía chứ anh Phương không cưỡng ép ai. Ngay cả Vị anh Phương cũng tha thứ cho ở lại công ty làm đến ngày hôm nay. Đủ thấy con người anh Phương cũng đàng hoàng.
Thằng Phương đi đồn con Loan xin lỗi nó tùm lum. Đ** m* mày bớt dơ đi Phương. Mày đi đồn con Loan xin lỗi để cứu vớt danh dự cho' cắn của mày hả Phương
Ông muốn chửi cha Phương cũng được nhưng đừng đem người khác vào mà mượn hình chửi bóng. Omachi xin lỗi cha Phương lúc nào? Vy và Ngọc nghỉ là họ có lý do cá nhân. Không có liên quan gì vụ bị đì. Trong công ty này chỉ có thằng Nông Văn Vị (Nông Vô Vị) mới hèn hạ, núp lùm mà mượn hình chửi bóng thôi. Tôi nói vậy đúng không Vô Vị? Lo mà thay tả pha sữa cho thằng con đi. Rảnh h*** đi chửi bậy thì không đức mà để lại cho con
- Ở trên tao có nói con Vy nghỉ đâu? - nghỉ vì lý do cá nhân, đó là bị đem lên đây chữi quá, chịu k nổi nên nghỉ đó. - Mày không thấy sau 1 thời gian dài con Loan bị chữi trên đây rồi không thấy chữi nữa hả? Mày có biết lý do tại sao không? - Rồi mày có để ý là tại sao thằng Phi, con Loan, bà Ngọc, con Vy, con Lệ bị chữi mà không phải người khác?
- Đừng có đem chuyện có đức hay này nọ vô đây, bớt đạo lý đi, mấy đứa đạo lý hay sống như lol lắm. Nếu chuyện có đức hay đạo đức này nọ được quan tâm thì cũng đéo có những chuyện này xảy ra rồi.
Vụ Loan xin lỗi anh Phương tui cũng có biết nhé. Anh Phương đã rộng lượng bỏ qua cho Loan thì cũng chứng tỏ nhân anh Phương cũng là người tử tế. Còn chuyện yêu đương trai gái thì là do tình cảm chân thành từ hai phía chứ anh Phương không cưỡng ép ai. Ngay cả Vị anh Phương cũng tha thứ cho ở lại công ty làm đến ngày hôm nay. Đủ thấy con người anh Phương cũng đàng hoàng.
Thằng Phương đi đồn con Loan xin lỗi nó tùm lum. Đ** m* mày bớt dơ đi Phương. Mày đi đồn con Loan xin lỗi để cứu vớt danh dự cho' cắn của mày hả Phương
Ông muốn chửi cha Phương cũng được nhưng đừng đem người khác vào mà mượn hình chửi bóng. Omachi xin lỗi cha Phương lúc nào? Vy và Ngọc nghỉ là họ có lý do cá nhân. Không có liên quan gì vụ bị đì. Trong công ty này chỉ có thằng Nông Văn Vị (Nông Vô Vị) mới hèn hạ, núp lùm mà mượn hình chửi bóng thôi. Tôi nói vậy đúng không Vô Vị? Lo mà thay tả pha sữa cho thằng con đi. Rảnh h*** đi chửi bậy thì không đức mà để lại cho con
- Ở trên tao có nói con Vy nghỉ đâu? - nghỉ vì lý do cá nhân, đó là bị đem lên đây chữi quá, chịu k nổi nên nghỉ đó. - Mày không thấy sau 1 thời gian dài con Loan bị chữi trên đây rồi không thấy chữi nữa hả? Mày có biết lý do tại sao không? - Rồi mày có để ý là tại sao thằng Phi, con Loan, bà Ngọc, con Vy, con Lệ bị chữi mà không phải người khác?
- Đừng có đem chuyện có đức hay này nọ vô đây, bớt đạo lý đi, mấy đứa đạo lý hay sống như lol lắm. Nếu chuyện có đức hay đạo đức này nọ được quan tâm thì cũng đéo có những chuyện này xảy ra rồi.
Vụ Loan xin lỗi anh Phương tui cũng có biết nhé. Anh Phương đã rộng lượng bỏ qua cho Loan thì cũng chứng tỏ nhân anh Phương cũng là người tử tế. Còn chuyện yêu đương trai gái thì là do tình cảm chân thành từ hai phía chứ anh Phương không cưỡng ép ai. Ngay cả Vị anh Phương cũng tha thứ cho ở lại công ty làm đến ngày hôm nay. Đủ thấy con người anh Phương cũng đàng hoàng.
Thằng Phương đi đồn con Loan xin lỗi nó tùm lum. Đ** m* mày bớt dơ đi Phương. Mày đi đồn con Loan xin lỗi để cứu vớt danh dự cho' cắn của mày hả Phương
