1 review chân thành từ vị trí của con nhân viên bán hàng làm trâu làm chó cho thời trang NEVA mấy tháng nay đâu ! Thứ 1 là giá sản phẩm thì cao xong sale cho lắm vào rồi bắt nhân viên tăng ca cho hục mặt ra. Sản phẩm thì lỗi nhiều hàng hoá thì về lắt nhắt cái cần về k về cái k cần về lại về. TPBL thì thiên vị ưa nịnh, ai nịnh chị thì sống tốt ai không có thói quen nịnh chị thì khó sống. ? Target thì cao ngất ngưởng, hoa hồng nhận lại thì thấp lèo tèo cũng may là có tiền thưởng nóng nên vớt vác lại. Bắt nhân viên tăng ca hục mặt ra xong tới lúc nghỉ bù k cho nghỉ bắt chạy số đã thế còn không có lương tăng ca. Tết không có thưởng Tết , không có lương tháng 13 , cũng không cho lãnh trọn lương chỉ nhận được 50% lương cơ bản xài sương sương qua cái Tết. Riêng em kím cho công ty cũng cả nửa tỉ trong suốt thời gian làm việc cuối cùng tới lúc ứng đf lương ứng được 1tr5 tương đương 25% lương cơ bản. Hỏi ra mới biết bị truy thu hơn nửa lương mà bị truy thu vì cái gì , tru y thu bao nhiêu thì không được biết. Cửa hàng trưởng tên Chi đang làm việc tại địa chỉ 236 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU thì cách làm việc như l. Nhân viên chán nản nghỉ hết. Công ty đã chán cấp quản lí thì như l lương bổng thì cũng như l nốt nói chung là nên né gấp. Vào đấy sẽ biết cày như trâu như chó là như thế nào. Hối hận quá hối hận. Quá buồn vì tình cảm của quý cty trao cho em ! Đọc vậy thì cũng biết em là ai rồi hé hihi ?
