KHÔNG HỐI HẬN KHI VÀO CÔNG TY NÀY Ở đây, tôi tìm thấy mentor, học hỏi được nhiều thứ, có thêm những người bạn, hợp nhau từ công việc đến lý tưởng và dự án ngoài. Ờ, đấy là thời điểm mới vào, giờ khác rồi. Những người giỏi, thường không được giữ, hoặc giả như, sếp luôn thấy người ngoài giỏi hơn nhân viên mình, haha. Nghe phỏng vấn nhân viên mới, chúng tôi cười...nửa miệng. Tháng lương thứ 13, thưởng, nghỉ lễ, OT theo quy định nhà nước. Review lương 6 tháng - 1 năm 1 lần. Ờ, họ nói thế. Bạn tin à? Haha. Mở ngoặc cho bạn: - Quy mô nhân sự: hơn 50 người - Sinh nhật: 16 tuổi - Thâm niên: ngoài tổng và 2 phó tổng, có 1 nhân viên 10 năm và 1 nhân viên 5 năm. Còn lại, người đến người đi.
