Tôi có đọc được ở đâu đó về một bài viết lấy hình ảnh con cua để mô tả cho tính cách của một bộ phận người việt, đại loại như sau: "Cua Việt Nam khi bị nhốt trong một cái thùng (không có nắp đậy) thì đố con nào thoát ra ngoài được vì cứ hễ thấy một con đang chuẩn bị leo lên hoặc đã leo được giữa chừng liền bị những con cua khác kéo tụt xuống". Người Việt xin đừng giống cua Việt :D Ở công ty nào cũng có ưu nhược điểm riêng, nếu thấy phù hợp thì ở lại, không phù hợp thì rời đi, tìm đến một chân trời mới. Mỗi nơi bạn đến, mỗi nơi bạn từng đi qua sẽ cho bạn những trải nghiệm, những bài học đáng quý để làm hành trang cho những thành công tiếp theo trên hành trình tiến tới thành công trong cuộc đời của bạn. Tôi là nhân sự mới và tôi thấy vui khi làm việc ở đây
