Cuộc đời sống gần 3 chục tuổi chưa thấy cái công ty nào khó chịu như mấy thằng này. Đi phỏng vấn đưa 1 đội kỹ thuật vào hỏi, mỗi thằng giỏi 1 cái hỏi như đánh đố, xong cười cười cợt nhả, đúng mấy con lợn chỉ nghĩ đến thế thôi. Được ông anh già nói chuyện đứng đắn nhưng không cứu được mấy thằng lợn tech. Người mà phần nào cũng giỏi thì ứng tuyển vị trí CEO mẹ đi còn gì nữa. Chắc công ty toàn các chú lợn CEO. Phỏng vấn 2 tiếng, còn đòi có vòng 2, lương thì upto 2200$, trong khi tôi phỏng vấn công ty khác 15 phút nhận offer 2500$. Thật đần độn, phí mẹ 2 tiếng của cuộc đời. Phỏng vấn bức xúc vcl!
