tiếng tăm NEC nổi tiếng từ lâu, cơ mà chả có ấn tượng gì ngay từ khi đến để phỏng vấn, và còn thêm bực mình CÔng ty bé, văn phòng đơn sơ, cũ kĩ. Mail mời phỏng vấn 3h:30, vì biết là công ty nhật nên mình đến sớm hẳn 15 phút và ngồi chờ, có hẹn với bạn Linh (sinh năm 91, HR, béo như con lợn) ai dè chờ tận 45 phút mà vẫn chưa được phỏng vấn, vì lý do phòng họp full và đang họp với khách hàng gì đó ( chứng tỏ ko chuyên nghiệp) Phỏng vấn với 2 anh chắc cũng phải U35 đến 40, Mình thực sự ghét nhất đi phỏng vấn mà người ngồi đối diện ấn laptop không để ý đến những gì mình vừa hỏi Ứng viên, hỏi xong rồi quay lại gõ, và mình trả lời dường như không được lắng nghe và còn hỏi lại câu hỏi y chang, làm tụt cả mood, và tệ nhất là nói tiếng anh cực chán, hỏi được dăm 3 câu xong ko biết nói gì,. Một cuộc phỏng vấn nhạt nhẽo diễn ra tệ hơn ngoài mức mình tưởng tượng ra, xong chờ 2 tuần sau mình contact mail và cả zalo để hỏi bạn Linh về kết quả, là 1 HR chuyên nghiệp thì có tạch hay đỗ thì cũng nói với ứng viên một 1 câu, chả mất thời gian gì lắm nhưng HR kênh kiệu, im bặt như chưa từng quen biết. Một lời khuyên cho các bạn là tránh xa.
