Mình cũng như các bạn thôi, lúc đầu chị ấy cũng rất thân thiện, nhân nghĩa, và dựa vào tất cả những gì chị ấy nói thì chính mình cũng xiêu lòng. Nhưng đó là khi chưa có chuyện thôi. Khi mình nghỉ việc và phát hiện ra rất nhiều điều (mình đã đọc qua các comment bên dưới, có cái đúng, có cái là cảm nhân chủ quan) nhưng mình khẳng định với các bạn là những gì mình khám phá ra được về tất cả những gì chị ấy làm sau lưng mình thì mình không dám tin vào mắt nữa. Thà rằng chị ta khó ưa ngay từ đầu, thà rằng như vậy. Đằng này chị ấy bên ngoài nhân nghĩa, nhưng bên trong là 1 con sói sân si và sẵn sàng triệt hạ nhân viên của mình. Mình từng nghe có lần chị ấy bị lừa tiền, và việc đầu tiên chị ấy làm là nghi kỵ cho nhân viên ngồi kế bên, dù người ấy giúp đỡ chị ta rất nhiều. />Có người từng có nhà mới thuê, nấu cơm xong bảo cơm nhà, thế là chị ấy vô thẳng fb nhóm đổi hình đại diện nhóm với nội dung “một nửa sự thật không phải sự thật”, đợi cho tất cả nhân viên thấy rồi x oá đi, sau đó nhắn tin truy vấn bạn ấy rằng đây là nhà thuê không phải nhà mua sao gọi cơm nhà. Chị ta âm thầm đọc exit interview của nhiều bạn (cái này được cho là bảo mật chỉ nhân sự mới biết, nhưng chẳng hiểu sao chị ấy đọc được). Đọc đc đã đành lại còn cười nhạo lên những lý do nghỉ việc của nhân viên và nói là lý do trẻ con. Đó là chưa kể có bạn bị chị ấy tự tưởng tượng ra nội dung exit interview để gây chia rẽ, dèm pha người đã nghỉ. Về chuyên môn mình không dám nhận xét. Nhưng về tính cách có thể kể đến việc chị ta rất hay tự ái, sẵn sàng ganh tỵ với nhân viên khi nhân viên có ý tưởng hay được tất cả nhân viên còn lại chọn mà không chọn ý tưởng của chị ta. Mình khá sốc khi đây là một vị manager, chứ không phải là 1 đứa sinh viên mới ra trường. Chị ta còn ganh tỵ với đám cưới của người khác, tới nỗi nhân viên cũ bây giờ chẳng ai mời chị ta đi đám cưới cả. Chị ta ăn nói vô duyên, bảo cưới chắc do chạy bầu. Hoặc chị ta sẽ vác cái mặt đưa đám vào đám cưới của bạn. Mình ở đây chỉ nói lên những gì ghê sợ mà chính mình đã trải nghiệm, vì bản thân mình không chịu được việc mình đi đường và vấp ngã bởi không thấy cục đá, mà lại tiếp tục nhìn người khác hết lớp này đến lớp khác đi vào vết xe đổ đó mà mình không lên tiếng. Các bạn cứ trải nghiệm đi, thật ra mình không ưa manager, nhưng cty thật sự mình đã có trải nghiệm rất tốt. Lời khuyên của mình là các bạn hãy cẩn thận với từng lời nói, thậm chí là lời khen của chị ta (vì mình từng nghe ngoài mặt chị ấy khen rất nhiều nhưng ngay lập tức nhắn tin cho người khác nói xấu về chính người chị ta khen). Các bạn hãy nhớ cuộc đời là của các bạn, nếu chị ta chưa làm gì các bạn thì hãy lấy đó là cơ hội phát triển, còn nếu khi gặp chuyện rồi thì hãy mạnh dạn ra đi. Cuộc đời quá ngắn cho những người giả tạo. Còn nếu chị ta luôn miệng bảo người cũ nói dối, các bạn hãy thử liên hệ với họ và nghe câu chuyện của họ để có cái nhìn đa chiều hơn. Vì mình từng tin vào những gì một chiều mà chị ta rao giảng miết rồi.
