Trời ơi từ ngày đi làm tới giờ thì hôm nay lên đọc trang này mới được mở mang tầm mắt về thị phi chốn công sở tới vậy. Trước giờ mình thấy mấy phòng ban cũng niềm nở và dễ thương với nhau lắm mà nhỉ, hay tại mình ngây thơ quá! Công nhận là đọc xong đống phốt này có động lực nghỉ việc ghê. Bật mí cho các bạn là không phải department nào cũng có mấy loại thị phi như MKT hay Engineering, nhưng cũng không thiếu phốt của phòng ban mình đâu. Chẳng hạn như team kế bên mình nè, "ép" người ta làm việc ảnh hưởng tới sức khỏe luôn, nhất là xin gần cuối năm mà kì kèo nhờ vả ở lại làm cho xong cái task khó mới cho nghỉ, xong tới lúc vừa nghỉ việc xong là công ty thông báo thưởng (thực ra cũng chỉ đủ bù lại cho 4 tháng bị trừ lương do Covid). Kỳ cục hết sức. Ai mà nghỉ thì rút kinh nghiệm là hốt thưởng hay gì đó xong mới nghỉ nè, còn không thì cứ nghỉ cho nhanh gọn lẹ thôi.
