Sống ở đây lúc nào cũng phải mang cái mặt thảo mai, khen tới khen lui, sinh nhật sếp là phải bợ đít, bợ càng nhìu sếp càng vui, sếp có nhà mới cả đám xúm vào chúc mừng như sếp mua nhà cho tụi nó vậy đó :))))). Hồi mới vô thấy mấy trưởng nhóm bợ đít sếp lớn tui tưởng như có Bác Hồ thứ 2 đang ở đây luôn đó các bác. Nghe như vĩ nhân có tâm có tầm vậy chứ đợt dịch kiếm chuyện này chuyện nọ để cắt bớt, nhiều bạn thành tích tốt ko biết nịnh phải ngậm ngùi nộp đơn, cắt hđồng đầy ra mà không có 1 lời luyến tiếc chia buồn gì, làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra, lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên mình là người tốt. Qua môi trường mới nghĩ lại cười nửa miệng luôn ó. Nói chứ ngoài việc nịnh sếp bợ đít sếp thì cũng oke nha, đáng đu để có cuộc sống an nhàn.
