NAM HUONG COMMUNICATION & INVESTMENT CORPORATION

NAM HUONG COMMUNICATION & INVESTMENT CORPORATION

Sản phẩm
1-50
District 7, Ho Chi Minh
1.1
10 reviews
Viết Review công ty NAM HUONG COMMUNICATION & INVESTMENT CORPORATION

Công ty Nam Hương này kinh doanh theo kiểu đa cấp trá hình, mở các khóa học để lùa gà, làm các sự kiện để bán giải. Con mụ sếp Nguyễn Thị Thu Hương thì tráo trở, diêm dúa, làm màu, khoe mẽ xe mấy chiếc, nhà mấy căn. Thực chất đó là tiền bòn rút từ mồ hôi nước mắt của người lao động. Làm sếp nhưng keo kiệt, bủn xỉn, giả đối, chỉ biết vơ vét, nghe lời nịnh nọt. Thực tập sinh phải làm ko lương, nhân viên thì bị ép lương vô lý, sale thì bị sếp tay trên hoa hồng. Làm ngoài giờ liên tục ko có lương OT. Chạy đi trước khi phải hối hận.

Công ty siêu dơ, có đợt nghe kể nhân viên ko đi team building nên được đề xuất để 5 triệu đó mua vé về tết và được duyệt, cty lúc đó nhân viên còn đâu khoảng 7 - 8 người. Tới 27 28 tết mà vẫn chưa thấy phản hồi cuối cùng KEO CHÚA Ms Nguyễn Thu Hương cắn 50% số tiền đó và gọi là thưởng tết. Có người còn nói từ lúc làm ở cty đến giờ đc 3 4 năm mà ko có năm nào đc thưởng quá 2tr5 huống chi là lương tháng 13. Đỉnh cao sự keo và cắn trên đầu trên cổ nhân viên mãi là chị Ms. Nguyễn Thu Hương

Cho hỏi NH giờ còn tồn tại k ạ? Chứ tui nghĩ cái kiểu cty này phải tàn lâu rồi.

Ngắn ngọn lắm: CHỜ Ê CHÊ nha. Chắc cũng một dạng rửa tiền

Con mụ Thu Hương gian xảo, chỉ thích lợi dụng, bóc lột người khác. Con mụ Nguyệt ăn nằm dầm dề ở cty bao nhiêu năm luôn tỏ ra trịch thượng, mỏ hỗn, ngoài mặt xu nịnh Sếp dù ko coi Sếp ra gì. Một đám tép rêu thích bợ đỡ, làm màu. Né gấp cho bớt drama.

Thực tập không lương đã đánh con mụ sếp tổng gì đó hứ với hẹn ráng trợ cấp cho mấy em 5k/ ngày gửi xe trong khi gửi xe nguyên ngày 10k. Intern xong hứa hẹn gửi stk để anh tổng hợp này kia đợi gần năm chưa thấy đâu. Quân lừa đảo. Đổi trắng thay đen. Tốt nhất đừng nên làm, làm đi rồi mang hối hận. Vài người chức cao tiếng Anh nửa chữ bẻ đôi còn không biết.

Ôi dồi ơi đọc review cty khác search cty này còn tồn tại ko hoá ra vẫn còn cơ a Một từ thôi nhé Keo cty gì trả bèo bọt sếp sống bạc. Ngày t làm vp HN eo ôi mang tiếng ngày đầu tiên đi làm sau Tết sếp tổng Thu Hương bay từ Sài Gòn ra chúc tết vui vẻ lắm nhưng mà KHÔNG mừng tuổi nvien nổi 20k, ko một đồng nào luôn mà vp năm đó cỡ 10-12 ng là căng. Chưa kể trước Tết ép nhân viên không đòi nợ không trả lương rồi năm đó trả lương 2 lần mỗi lần 1/2 trước tết và sau Tết. Thưởng á năm đó hình như ko có đồng nào đâu đời đi làm chưa cty nào thưởng tết không đưỡ 500k =)))))) Thôi xin can các bác nhé Sếp Hương ki bo lõ đ* thế vào làm j. Hồi chưa vào thấy Sếp khoe nhà to check in nc ngoài nghe hoành lắm nhất mấy vụ làm từ thiện nghe mùi lắm hoá ra làm màu. Từ đó nghỉ vc tôi follow fb sếp để maiz sau này còn xem sếp tiếp tục làm trò con bò ntnao :)))))))) giả dối cực đại làm màu ra sao Các bác mới nghỉ làm gần đây chỏi lì xì mừng tuổi tết giờ được 50k chưa thưởng tết đc 500k ko ạ =)))))))))))))))))

Phỏng vấn việc này, vào làm thêm việc của người khác, ko phải trách nhiệm của mình. Vào trễ 1phút cũng ăn biên bản 200k của HR. Lương tháng đầu bị giam 2tr (bỏ việc ngang là coi như mất). Sếp giám sát chặt chẽ NV qua camera. Môi trường áp lực ko thoải mái....v...v...v

Sếp keo. 3 tháng giảm lương 50% do dịch Sau cũng chả thèm tăng lại

Sau khi phỏng vấn, nhân sự báo đậu, hẹn về sẽ gửi offer, tuần sau bắt đầu làm. Sau một tuần không thấy trả lời, email hỏi, không một lời hồi âm. HR làm việc quá chán.