Nam Á Bank

Nam Á Bank

Sản phẩm
301-500
201 Cach Mang Thang 8 District 3 Ho Chi Minh
1.3
15 reviews
Viết Review công ty Nam Á Bank

Động này toàn xài hàng Cracked nhưng PR tuyệt đối tuân thủ bla bla!

Nơi làm việc tốt nhất Châu Á nhưng lại đuổi nhân viên mang nước xuống hầm =)))

Bank này để rửa tiền cho mấy công ty sân sau của bà Tư Hường là chính (Hoàn Cầu, Công ty cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt, ...). Mấy công ty này thiếu vốn để làm dự án là được Nam Á duyệt cho vay ngay (tất nhiên không đủ chuẩn). Bom nợ này nổ vui cả làng - bank được nhà nước bảo kê! Nợ xấu cuối cùng đổ lên đầu Dân Đen hết!

Mấy bạn muốn deal lương không bị ép cứ xào nấu lương trong sơ yếu lí lịch nhé. Về nguyên tắc lương là confidential nó không được phép hỏi. Đằng này bắt khai trắng ra. Rồi lúc chốt lương nó bắt mốc đó cho thêm 5, 10% gì đó nên không deal cao như thị trường được. Do đó xào nấu vô, đừng lo nó check! Đối với lũ chó này phải chơi chó với nó ngay từ đầu!

Rất thích tuyển biết đá banh giỏi để mừng Sinh nhật Bank xong đuổi nhé! @@

Ông giám đốc không có gì làm chạy bộ 1 tuần 3-4 chục km, xong ra chương trình bắt nhân viên chạy bộ theo, không đạt chỉ tiêu thì phạt theo %số km không đạt. Từ khi nào lãnh đạo có quyền nhiều đến thế.

Phỏng vấn thái độ khinh người. Thằng T** và mấy đứa làm chung phỏng vấn người ta mà thái độ lồi lỏm. Vừa nói vừa bấm điện thoại, không tôn trọng ứng viên. Uống nước mà không mời ứng viên. Thái độ thượng đẳng, tường đâu ngân hàng to lắm hay gì? Bà giám đốc nhân sự phỏng vấn mà như đi coi bói, chê công ty người ta này nọ.

Lương bèo bọt, tiệc tùng thì keo, vắt kiệt sức nhân viên là giỏi, nhào nặn doanh số rồi đổ lên đầu nhân viên không đạt là xác định thưởng cuối năm bay hết.

Ăn sổi ở thì, sớm toang vì nợ xấu Các tỉnh thì toàn bọn bảo vệ không có trình độ miễn sao đá banh giỏi và biết nịnh nọt sếp là đưa lên làm tín dụng đầu tiên là cho vay tín chấp rùi từ từ qua thế chấp. Hệ thống mọt từ gốc thì toang sớm thôi, tín dụng mà trình độ không có khác gì bọn cầm đồ. Sếp thì ưa danh hão, muốn sổ sách đẹp, khách đóng trễ bắt nhân viên đóng trước cho khách để không nhảy nhóm nợ. Hội sở, chi nhánh lớn thì toàn binh hồ sơ cho nhóm có tên gọi mỹ miều là "Hoàng Gia" - thực chất là nhóm công ty của gia đình bà Tư, nhóm công ty của ông Vũ Nhìn ngoài đẹp, lợi nhuận tăng trưởng nhưng toàn ảo, toang sớm

Liệt kê vài sự kiện đáng nhớ: 1. Cuối tuần bị điều động đi nghe Change For The Better - nghe chị "Lùn" chém gió tiếng anh trình củ chuối PR mấy sản phẩm bảo hiểm & thành công sao chổi ở Adora. Nghe xong ai cũng tưởng được Bank đài thọ bửa ăn do bỏ công & thay lời cảm ơn nào ngờ méo có, sách đụng đói đi về toi mẹ cuối tuần bị nó làm trò hề. 2. Đầu năm nó bắt đi làm sớm 6 giờ vô nghe thầy chùa tụng kinh cả tiếng đồng hồ bắt đứng hít nhan - hành xác không thể tả. 3. Trạng Nguyên 2018 cuối tuần bị bắt đi có điểm danh. Vào từ 8 giờ sáng làm diễn viên quần chúng đến 12 trưa nghỉ. 13 giờ bắt xem đến 7 giờ tối. Vậy mà chẳng có 1 đồng phụ cấp xăng xe ăn uống. Mấy anh chị Nhận Sự Nam Á có đọc được thì xem lại mình nhé! Toàn dân trí thức mà hành xử như tụi tui là đàn cừu vậy?