Pv 3 vòng. Tới vòng gặp bọn anh quốc nguyên và chị Hà phải nói là xamlon nhất trong sự nghiệp đi pv của tui haha. Kiến thức đ*o có, lúc bị vặn lại thì tự ái lấp liếm "em trả lời đầy đủ nhưng còn thiếu 1 chút anh bổ sung thêm...". Còn con Hr gì đó vào pv cho có hay sao ko hỏi câu nào ra hồn, lúc hỏi thì hỏi đúng 1 câu y chang của ông kia, đi pv không chuẩn bị gì hay ngâu quá không suy nghĩ ra. Pv xong vòng 2 vô gặp thằng giám đốc thì hiện lên cái mặt như mới chơi đồ xong. Nói chuyện với ưv mà cái mặt như kiểu muốn tắt cam đi ngủ, nói cho xong lẹ. Công ty best hamlon làm tao mất 2 buổi pv xong chốt câu cần tuyển level cao hơn, trong khi trước lúc pv tao đã hỏi rõ rồi thì bảo offer theo năng lực level nào cũng có. Mà nhìn lũ manager với bod ngâu bỏ mệ ra mà đòi pv highlevel nữa tao chịu. Tui apply vị trí senior ?
