NAL ở ĐN vừa rồi mở tuyển Fresher đủ cả các thứ, gởi CV thì nhận được mail cụ thể, nói rõ là có hai vòng, làm test và phỏng vấn. Tới làm test thì có vẻ là khá đông so với số lượng mở tuyển, bài test hay, đúng trọng tâm, đánh giá đúng. Có cả phát nước uống trong lúc test, điểm này ghi nhận. Test xong thì được dẫn một vòng quanh văn phòng, nói chung là văn phòng đẹp, nhiều thứ giải trí, xịn xò. Sau đó thì ngồi nghe giới thiệu công ty bla bla... trong đó có một ông tên Toàn nói là học sư phạm ra, giới thiệu câu hơi vô duyên là "Chắc các bạn sư phạm ra thì biết anh", thực ra là bọn em méo biết anh là ai cả, không biết là y có chém gió không, chứ ở góc nhìn khách quan của người nghe thì lại không thiện cảm lắm. Sau thời gian thì nhận được cuộc gọi và mail mời đi phỏng vấn, không biết các bạn khác thì có gọi không. Đến phỏng vấn thì có vẻ đợi hơi lâu tí, gặp một ông nói chuyện khá thoải mái, nhưng vấn đề là ổng chẳng hỏi gì nhiều cả, tầm chưa tới 15 phút đã phỏng vấn xong, hỏi một hai câu cơ bản, chẳng hiểu đánh giá năng lực kiểu gì, mà không phải mình mình như vậy, bạn mình cũng y như vậy. Cái vấn đề là ở chổ phỏng vấn này nè, công ty nên xem lại. Sau thời gian tầm 1 tuần thì nhận được thư kết quả là cả hai cùng rớt, ức chế ở chổ là công ty dựa vào đâu để đánh giá rớt, phỏng vấn thì chẳng hỏi, còn nếu không muốn tuyển thì thôi đừng kêu phỏng vấn, chứ làm nuôi hi dọng :))))) Lúc ra về ông phỏng vấn còn nói chuyện giống như là mình đậu rồi vậy, làm dề nhẩm trong bụng là lương tháng 7 cũ rưỡi thì chi tiêu ra làm sao :))))) Chán thiệt chứ :( Đúng là sinh viên mới ra trường :(
