Đi phỏng vấn nhiều nhưng phải nói lần đầu gặp 1 công ty gây cho mình ác cảm. Hỏi khó thì chẳng phải hỏi khó nhưng không merge nhau, kiểu thái độ là tao còn nhiều ứng viên và tuyển người cho vui. Ông giám đốc hỏi khá lịch sự nhưng có vẻ là ko hiểu ý mình nói lắm nên hỏi lòng và lòng vòng. GĐ : Em làm phần nào trong quả ví đó ? Me : Em phát triển phiên bản nâng cấp của con ví, em với a lead của em đang phát triển phiên bản cho phía End User , em có làm phần liên kết - nguồn tiền - topup. GD: Em show ra cho a xem trang chủ và em làm phần nào ? Me: Hiện nó là phiên bản nâng cấp chưa release nên phiên bản anh đang xxxx.vn a đang xem là phiên bản do người đi trước phát hành. Em không làm việc với phiên bản này! GĐ: Em nói cho a xem là phần nạp tiền bên em kết nối bằng phương thức nào? Me: Theo em được biết thì có 1 số ngân hàng phải dùng kết nối trung gian và có 1 số ngân hàng hỗ trợ cho mình kết nối trực tiếp. Kết nối trung gian thì hiện bên em kết nối với XXXBank qua cổng thanh toán Napas. Tiếp 1 thằng ngáo ngơ phỏng vấn kém mình 2 tuổi. NGÁO: A có thể nói về mục đích a sang bên này phỏng vấn? ME: Tôi muốn tìm cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp cho mình. NGÁO: Mục tiêu trong vài năm tới của anh ntn? ME: Tôi muốn khẳng định mình trong lĩnh vực nghề nghiệp, có thể vài năm nữa tôi muốn tìm kiếm cơ hội công việc ở nước ngoài. Vì tôi muốn ra nước ngoài để mở mang tầm mắt cũng như kiến thức của bản thân mình. NGÁO: tôi nghĩ với khả năng hiện tại của a thì tôi nghĩ điều đó là không thể. Thêm nữa a có biết ra nước ngoài cần có tiếng Anh và họ yêu cầu trình độ rất cao! Me: Tôi đã có mục tiêu thì tôi đã lường trước điều đó (khá bực) !!! NGÁO: Vậy giờ offers lương a muốn mình lương bao nhiêu để join vào công ty? Me: tôi muốn 11tr lương NET NGÁO: lương hiện tại của bên kia trả anh bao nhiêu? Me: 8tr GROSS NGÁO: tại sao anh có thể yêu cầu mức lương là 11tr mà lương bên kia của a chỉ có 8tr . Anh có biết con số 11 và 8 cách xa nhau như thế nào không? Me: tôi không cần biết (bực rồi) nhưng tôi là người đi phỏng vấn và tôi đã xác định trình độ, mức lương cũng như nhu cầu bản thân mình. Tôi với anh thỏa thuận nếu được thì các anh nhận , nếu không được thì các anh có quyền reject. Tôi không đến để anh hỏi tôi là tại sao . Ok. Chưa nói đến là tôi có gần 2 năm kinh nghiệm , anh biết thực tập ở công ty tôi mới vào lương bao nhiêu không? 7 hoặc 8 tr đó là chưa có kinh nghiệm nhé ! GĐ: (biết mình bực) ok nhưng anh thấy nói lại về vấn đề em muốn làm việc ở nước ngoài ...blah ...blah Nói chung là 1 công ty riêng góc độ phỏng vấn đã không thấy thoải mái, chưa chuyên nghiệp . Mức lương bèo bọt khung 10-12 muốn tuyển dev tầm 3 năm kinh nghiệm và lại theo kiểu các anh chưa cần người nên anh gọi chú đến phỏng vấn chơi :) . Bực hết cả người!
