Mới đầu vào mình cũng hơi choáng ngợp, với môi trường và phong cách làm việc; việc gì từ nhỏ đến lớn đều yêu cầu tỉ mỉ, cẩn thận. Vào đây mới thấy, có quá nhiều điều để học, từ các anh chị đồng nghiệp và từ các "sếp", đơn giản chỉ từ gặp nhau thì chào, hay từ việc cần nói lời cảm ơn thường xuyên hơn tới những đồng nghiệp của mình, hoặc sự quan trọng của giao tiếp hai chiều. Làm việc với các anh chị người Nhật mình thấy thích nhất ở việc họ không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Về chế độ thì cũng như các Công ty nước ngoài, ưng nhất là bảo hiểm sức khỏe, được mua cho vợ con giảm 50% tiền phí, mỗi lần ốm đau nằm viện cũng thấy êm màng túi hẳn.
