Cty nhật nhưng IT bánh bèo. Làm đủ thứ trên đời từ osin, cửu vạn tới thủ kho. Ngày làm 8 tiếng nhưng đố nhấc đít lên được đó. 1 culi mà tới mấy thằng sếp, thằng nào cũng muốn làm tướng. Đàn làm việc này nó bắt làm việc khác ngay. Không nghe nó bảo phải nghe lời lãnh đạo, gọi ra giáo huấn như ông kễnh. Lúc nào mấy thằng này cũng muốn xong việc của nó trước, bảo nhiều việc thì nó bảo cty Nhật nó vậy. Nói chung thằng nào nịnh tốt thì vào, an phận thì vào. Cả cái đội IT có team nào thích đâu trừ helpdesk culi.
Chia sẻ
Trả lời bình luận của