Từ ngày a Nam Ngô đi thì mtek đã nát như cháo ch*, chả thấy lãnh đạo mới có tầm nhìn gì hơn các người cũ mà chỉ thấy nát hơn, chỉ giỏi khua môi múa mép đi loè thiên hạ. COO thì tuyển toàn các "lãnh đạo cấp cao" về mà không đem lại lợi ích, lương thì cao, làm tăng lương trung bình của mtek lên 27 củ, trong khi dev cao lắm được 20 củ. Review lương thì kêu lương trung bình cao, trong khi còn đ được lương trung bình, vậy khác đ nào làm cho thằng khác ăn. DM với Vice DM bù nhìn không dám đụng vào người nhà sếp, thằng nào bợ đít thì tao tăng không thì thôi lương của middle còn cao hơn cả senior(vì là người NTQ) => nhiều khi đ biết MOR có phải là cty con của NTQ không =)))
