Nhận xét thực tế về công ty Molution mình đã trải nghiệm, đi làm hơn 10 năm nay chưa thấy công ty nào tệ như công ty này, mang danh công ty lớn mà làm theo kiểu công ty gia đình toàn các chị em cung đấu bè phái với nhau chị Lý Bích Vân kế toán trưởng công ty mà chị hơn má người ta nửa nịnh chị thì mới sống nổi chị nhúng tay hết cả phòng kinh doanh chuyên môn thì không có mà sales, Leader, giám đốc kinh doanh, muốn bán hàng chị muốn giảm giá bao nhiêu là chị quyết, chị lấy chuyên môn ở đâu ra chị dựa vào cơ sở nào để quyết định phòng kinh doanh, giám đốc kinh doanh muốn bán hàng phải đi hỏi ADMIN cũng bè phái với chị cả rồi làm việc với chị phải xua nịnh gióng Leader Trịnh Thị Thúy Huyền Mới sống nổi với chị vậy mà chị còn đi nói xấu người ta có 1 anh sales người ta bán được hàng cho công ty vậy mà chị trì chiết con người ta họp nhét chữ vào miệng anh đó là ép phải nói xấu sếp anh đó áp đặt bịa chuyện để nhét chữ vào miệng anh đó, rồi lảnh lương làm nguyên tháng cho lảnh nửa tháng k đủ tiền đống trọ phải về quê trong ngày yên nghĩ chị nên xin thôi việc để công ty có oxy trong lành hơn và phát triển hơn, còn má Hr Lộc Nguyên Xuân nửa chứ nhân viên nghĩ việc giam lương nhân viên 2 tháng không hỏi thì không giải quyết lương luôn tối ngày vào tạo drama để làm loạn công ty kiếm việc giải quyết đi làm như đi xin sỏ chị vậy , nhân viên thử việc vừa vào đã bán được hàng cho công ty kéo đơn về cho công ty làm đúng 1 tháng trả nửa tháng lương còn lại gian để tháng sau trả làm thêm tháng nửa ảnh sợ quá chạy mất dép, rồi giam lương 2 tháng sau mới trả không chỉ riêng gì ảnh mà tất cả các anh chị em trước nghĩ cũng bị giam lương có cả gruop nợ lương ít thì 7-8 người nhiều thì 15 người hài nhất các anh chị nghĩ đều bị trừ hết các ngày thứ 7 vì nói k có đi làm ngày đó trong khi báo cáo tuần và họp với sếp đều thể hiện rỏ là ngày hôm đó đi làm cái gì và ra sao vậy mà má Xuân đó đè ra trừ hết nếu không chịu thì k phát lương luôn còn nhiều cái khó đỡ lắm nói chung né công ty này máy anh chị ạ, công ty như cái chợ kế toán nghĩ rồi vào làm lại hr nghĩ vào làm lại, làm lại rồi nghĩ, sales admin nghĩ vào làm lại công ty 1 tháng nghĩ ra vào liên tục, chính sách phúc lợi không có, lương bổng thích thì trừ thích thì giam lảnh thực tế thua cả đi làm phục vụ bàn, còn Chú Bảo vệ người ta đi làm sớm hơn nửa tiếng về trễ hơn nữa tiếng có khi 1 tiếng để chăm sóc cây xanh cho công ty người ta k làm cái gì sai vậy là mà người ta nghĩ để đưa người dưới kho lên thây chú má Ngọc Hà admin cái này chú bảo vệ có nói nếu các bạn đi được bằng đầu gói thì có thể trải nghiệm thử công ty này cảm ơn các anh chị đã đọc hết
