Minh An Computer

Minh An Computer

Dịch vụ
11-50
91 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
1.6
12 reviews
Viết Review công ty Minh An Computer

Lâu chưa thấy mn viết review thì nay mình xin viết 1 bài ngắn cho mn hình dung. Về thời gian đã gắn bó thì mình xin phép không tiết lộ vì nếu tiết lộ chắc các sếp/quản lý/nhân sự sẽ biết là ai :D Sau khi thử việc, vào làm chính thức không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... Không được xem xét tăng lương theo quý hoặc theo năm, cũng đành chấp nhận vì là làm kinh doanh mà, ăn theo doanh số là chính! Những hôm kỹ thuật không có người lắp máy thì kinh doanh phải tự đi lắp, tự đi giao. Hàng không có sẵn nhiều, có khách hỏi, chốt xong thì với nhập hàng, có khi phải tự đi lấy hàng luôn. Thế là quy trình từ A-Z (Nhập - bán - thanh toán - lắp đặt - giao hàng...) phải tự làm hết vì thiếu người. Khi nghỉ với hiểu tại sao trước đây vào mua hàng thấy nhiều người lắm giờ chả thấy còn mấy ai. Lead KD thì thường xuyên soi mói lỗi vặt của nv, có lúc mình sai to lù lù ra thì ai thèm động vào, body shaming, mình cười nói thì k sao nhưng người khác cười nói thì bắt đầu cạy chức cạy quyền ra dọa nạt, nói thật là chả ai sợ đâu, người ta không thèm chấp. Trù dập khi thấy ng khác giỏi hơn. Trông cty thì hoành tráng lắm nhưng bên trong rỗng k có gì. Cũng muốn viết nhiều hơn nhưng viết nhiều quá thì lộ hết thông tin cá nhân rồi :D Khuyên thật là nên né. Tặng 1 sao

Chưa làm công ty nào nó lại có đội ngũ quản lí cao cấp đần độn như vậy . họp nhân viên nói 1 kiểu. nổ kinh lắm. họ hứa các thể loại. tranh vẽ thì đẹp lắm. Lươn lẹo. lương thì cứ tính kiểu khôn khôn. chỉ nhăm nhe trừ lương. tính thưởng thì tính theo ma trận để cắt xén, Tôi chỉ ước tôi chưa từng làm việc tại đây, giảm thọ, mang bực vào người

Thanh xuân dồn hết cho Minh An, làm giàu cho Diệm để Diệm suốt ngày khoe mua nhà, mua xe tặng vợ, khoe đào coin, làm idol tóp tóp... Còn nhân viên thì làm bục mặt như trâu như chó, ngày nghỉ phép cũng đéo có, bảo hiểm cũng không nốt =))) Làm ở 1 nơi mà sếp thì giàu ú ụ còn nhân viên thì nhục như chó, làm làm cc gì nữa =))

Ối dối ôi làm cống hiến cả năm như Đăng thưởng tết được có 1 triệu =))) Cả team ai cũng bức xúc nhưng không ai dám nói ra, người nói ra lại bị gán cho tội chia rẽ nội bộ =)) Xin lỗi các bạn Minh An chứ, 1 tập thể không dám nhìn vào những điểm yếu để cải thiện lại chính mình thì tập thể đấy chỉ có vứt thôi. Các bạn nhìn lại 1 cách công bằng xem 1 năm qua các bạn phải đi tuyển dụng bao nhiêu người, bao nhiêu lần và có bao nhiêu người chấp nhận ở lại làm giàu cho Diệm và Minh An? Làm ở 1 nơi mà sếp thì giàu ú ụ, suốt ngày khoe xe, khoe doanh thu trăm tỉ, khoe đào coin... nhưng nhân viên làm quần quật cả ngày, không ngày phép, không bảo hiểm, làm full thứ 7 xong vẫn bị đám người nhà chim lợn, soi mói trong khi đây là đám phá hoại nhất. Nó khác đếch gì bóc lột đâu? Xong nhân viên nói ra những điều đấy thì lại đổ cho chia rẽ nội bộ =)))))))))))) Hèn kèm quá các bạn tôi ơi. Mị dân mị đầu óc quá ạ =))) Xin lỗi các bạn chứ không cho tôi nghỉ thì tôi cũng tự nghỉ, tài giỏi thực sự không bao g iờ phải làm trong 1 môi trường như vậy hết. - Các bạn nghĩ mình đang phát triển nhanh, phát triển nóng ư? Đó chỉ là vẻ ngoài thôi, nhìn lại dàn nhân sự của các bạn đi, có bao nhiêu người giỏi thực sự hay suốt ngày ăn với đi tuyển dụng :v Quản lý như Diệm còn thấy nó có tầm chứ xin lỗi quản lý tầm trung của Minh An chưa đủ tuổi làm quản lý.

Mình từng làm ở đây nên có biết mấy trường hợp cmt ở trên. mấy ông cmt trên là leader hoặc nhân viên phòng MKT thử việc được 1 vài tháng, mới đầu vào làm còn tỏ vẻ chịu khó chút. Sau dần thấy quản lý thoải mái thì trong giờ làm việc riêng suốt, lướt fb, youtube cả ngày trong khi lúc nào cũng kêu nhiều việc. Lúc bị HR bắt gặp thì lý do này kia, cả tập thể có mấy ai ưa đâu, lúc bị đuổi chắc cay cú lắm mới lên đây. Cá nhân mình chẳng bênh gì phía công ty, làm việc được gần năm mình thấy nếu làm việc có cố gắng đều được ghi nhận, thưởng xứng đáng. Tuy nhiên sau mình cũng có lời mời tới môi trường tốt hơn nên chia tay ae, giờ thi thoảng vẫn hỏi thăm ae bên đó suốt. Nghe nói thay đổi nhiều trong cơ cấu tổ chức và quản lý rồi, thấy ổn định nhân sự hơn rất nhiều. Nhưng nói chung vẫn cứ theo dõi thêm xem sao.

Nghỉ việc giữ lương thêm 1 tháng nữa ae nào làm nên cẩn thận, công ty bẩn vcl, chế độ như loz, bảo hiểmc nghỉ phép ko có còn giam lương. Lũ minh an mất dạy toàn con ông cháu cha làm trong công ty

Bên này đã bật điều hòa chưa vại? Nhớ mỗi lần bật điều hòa là sập cmn cầu giao vì quá tải nên dell cho bật =))) Phần cũng vì sợ tốn điện, công ty chán vcl.

Mẹ chế độ công ty như loz, vào chính thức không bảo hiểm, không ngày nghỉ phép, đã thế còn làm full thứ 7 =))) Quản lý thì năng lực yếu kém, lom dom chỉ biết ngồi soi, đéo biết làm cc gì, cũng đéo hiểu chuyên môn, nói chung là quản lý Minh an ng* vcc

Đang xem đến khi những nhân sự cống hiến nhất, nhiệt tình nhất nghỉ thì đám người nhà ở công ty này lấy gì ăn :)))

Đã nghỉ việc ở đây. Công ty trẻ khỏe, năng động nhưng lại đéo chịu thay đổi. Quay đi quay lại toàn thấy anh sếp, chị sếp, con sếp, cháu sếp, chú sếp, bạn sếp, abc xyz sếp luôn. Làm 7 ngày full không phép thấy ngột ngạt vl, nhiều lúc đi đâu cái trừ cmn lương thốn đếch chịu được. Em Giang HR thì đúng mặt ngày nào cũng như hành kinh, hằm hằm. Thái độ thì bố đời làm nhân sự thì cứ như làm bố người ta. Đúng như 1 anh TP cũ đã từng nói "Nhân sự này chỉ có đuổi nhân viên chứ không tuyển được nhân viên" Team kinh doanh dàn thì đúng nghĩa là team người nhà sếp :)) Toàn anh chị họ hàng tổ tông hang hốc, làm việc thì vớ vẩn - Leader Phương thì tranh công chối tội đổ lỗi thanh minh như IQ cao luôn