Mấy năm trước có vô làm, được vài tháng thì quit, mà hồi đó chưa có tên cty trên này. túm váy lại thì như nà: - marketing ngồi chung coder, không khác gì chủ cầm dây trông ch*, bảo làm cái gì là phải làm cái đó - thảo luận có nghĩa là tất cả phải nghe theo mẹ H, cãi lại thì liệu hồn - bác sí Đ là thần thánh, tất cả người khác đều là đbgr - cái gì mà của nước ngoài cũng thơm, kể cả là c**. cái gì của vn thì đều là đbgr - gọi điện cho khách hàng thì niềm nở, tắt máy xong là chửi như con - quan điểm luôn là: nhà nước là bọn ăn tiền, cty lớn chỉ là 1 đống ô hợp, cty nhỏ chỉ là 1 lũ ng* học, chỉ có em heo là nhất. atsm