Metanet

Metanet

Sản phẩm
1-50
District 1, Ho Chi Minh
3.2
98 reviews

Đáng lý ra cũng ko muốn review nhưng thấy bà con than thở quá nên thay mặt bá tánh viết vài lời gọi là động viên nhau sống Công ty mình ko phải ko mún bà con có chỗ ngồi thoải mái, từ từ xin được budget rồi sẽ đổi văn phòng liền. Sắp tới nghỉ hơn 50% công ty không gian sẽ ko chật như bây giờ đâu. Chịu khó nghen. Nghe nói dạo này mọi sự tập trung dồn vô architect phòng tôi, thiệt tình ảnh đâu có xấu, bà con nói sau lưng ảnh bà con mới xấu. Tốt nhất nên chửi trước mặt, mà nên có offer rồi chửi cho nó ngầu chửi vậy mới xịn xò kìa. Ko chửi ảnh tưởng ảnh đúng rồi làm tới, đó giờ được chiều quá hư rồi, phải chửi cho biết thân biết phận còn sửa đổi. Chứ tôi thấy mấy người tôi quen cười nói xưng anh em với ảnh xong sau lưng chửi ảnh như thú, ảnh đâu có tệ ảnh bây giờ là do mấy bạn chiều quá, ko đòi hỏi ở leader của mình sự chứng minh năng lực, nghe lời ảnh chi rồi chửi ảnh nè. Tôi nói nãy giờ chắc cũng biết tôi nói ai rồi, thôi tôi ko nói ra đâu mắc công mấy bạn biết ảnh đầu hói. Anh Vis ảnh okie lắm, bản thân ko có năng lực quản lý nhưng chơi chính trị thuộc loại xuất sắc. Tốt nghiệp thủ khoa môn đâm lén á. Cực kỳ nhẹ nhàng luôn, ảnh mà chơi among us là nên thủ tiêu ảnh từ đầu game đi, chứ cái kiểu khứa với ghim dao của ảnh bá đạo cực kỳ. Mà chém xong rồi ảnh biện minh dữ lắm nha làm như mình là 1 con sói vô tội vậy. Tốt nhất chơi among us là mời Vis chơi 1 mình thui. Thiệt tình để ý quan sát Vis nói chuyện trong phòng thấy đúng là sát nhân bất lộ tướng. Rồi mấy bạn buồn gì nữa ta, vụ ký hợp đồng đúng hôn, buồn chi bạn ơi có bản lĩnh ra ngoài tìm việc tiếc chi tháng 13 cho đời nó khổ. Cố chấp là bị hấp diêm á. Ở đây làm riết chán nghề luôn, thỉnh thoảng suy nghĩ giờ đi khách theo giờ có khi còn yêu nghề hơn bây giờ. Mấy bạn nào đi được nói thiệt nha, tui mừng cho mí bạn, còn tôi tôi phải phụng dưỡng cái thân tôi mùa covid nên mới ráng ở lại cầm chút bạc lẻ tháng 13 đi tút lại bản thân để ra đứng còn có giá chút, chứ ko tôi đi lâu rồi. Túm lại tôi có 1 câu gửi hai bạn Vis và bạn hói Architect CÓ THỂ LÀM ĐĨ NHƯNG KO ĐƯỢC SỐNG ĐĨ