Metanet

Metanet

Sản phẩm
1-50
District 1, Ho Chi Minh
3.2
98 reviews

Hồng trần như mộng, nhắm mắt đã 1 năm trôi qua, chiếc ghế bần đạo ngày ngày ngửa người ra ngồi code giờ cũng đã bắt đầu xập xệ. Đang say sưa chơi among us thì nghe tin anh em chuẩn bị ký tiếp hợp đồng, âu cũng là 1 tin vui trong mớ review chửi bới bữa giờ. Những senior lừng lẫy 1 thời giờ cũng đi gần hết, chỉ còn lũ trẻ và đám ô hợp cấp cao là vẫn ở lại. Chẳng biết từ bao giờ bần đạo bị ham sân si của đám ô hợp làm cho bản thân mất đi nhiệt huyết, vô tâm với công việc. Chứng kiến nhiều lần cách hành xử lén lút mập mờ của hắn (Mr Nice). Mới thấy hắn quả là cao thủ trong thế giới ngầm. Mượn tay của kẻ khác để khử kẻ hắn muốn. Hà hiếp đám comtor phải nghe lời vì hắn bít job này khó kiếm. Tuỳ tiện đưa người vào làm Scrum master rồi dùng họ như 1 công cụ giúp hắn check giờ giấc và sự vắng mặt của từnh người. Hắn thích điều người như thế nào thì điều, ưu tiên cho project của hắn còn lại hắn ko màn. Dạo gần đây hắn có dự án internal để dâng lên SharShang. Hắn vẽ rất nhiều thứ nhưng hắ n ko làm được gì ra hồn, chỉ toàn nói vẽ hắn vô lý và mất dạy ngay chính trong project của hắn. Hắn tên là Vis trọc Bên cạnh tên đó là 1 lão đồ đệ già trọc y chang. Thích show quyền lực show mấy góp ý chả có ích gì trong project. Lão ta từ lúc bắt đầu làm tới hiện tại chưa thấy show được dự án nào ra trò, toàn vẽ ra nào là chương trình refresher, rồi internal tools, vẽ ra nhưng kẻ nhận làm lại là các anh senior khác, lâu lâu hắn join vô nói mấy lời cho có rồi đi. Tới lúc các anh senior demo thì chen vô giành nói như thể cái lão đầu hói đó làm chính. Bần đạo đi làm tuy chưa nhiều năm bằng lão ta nhưng cũng hiểu cái gì gọi là khiêm tốn và đợi người ta nói hết hãy chen vào, ko hiểu kẻ có học đó luyện được thói mất nét ấy ở đâu. Lão là ai chắc mọi người cũng đoán ra, chỉ có 1 architec đầu hói trong phòng chúng ta thôi Hai thầy trò này nên làm ăn lại đàng hoàng, có code cùng chúng tôi thì mới có ăn, còn vừa ăn vừa lớn giọng thì chỉ có *** ăn đầu ***