Sắp tới ko biết sẽ có bao nhiêu người nghỉ nữa sau anh Sky, Sunny, V. Các anh ra đi vì những lý do khác nhau nhưng chung quy có lẽ là do không hợp văn hóa. Vậy văn hóa ở đây là gì mà lại khó thích nghi tới vậy? Văn hóa Ấn? Chắc các bạn ngạc nhiên khi tôi nói vậy, vì mình làm cho Hàn mà, Ấn gì ở đây? Có đó bạn đó là văn hóa quản lý của Ấn Độ. Đừng nghĩ các bác Ấn thì sẽ sống thoáng nhé, đa phần là thích micro managment đấy, các bác muốn nắm được việc các bạn làm gì mỗi ngày. Tôi đoán lý do ra đời Meta-Plan chính là vì mục đích ấy. Nó khó chịu lắm, mình làm xong task lại bị kêu là sao rảnh vậy ko làm tiếp đê, mẹ người ta focus làm cho nó xong nhanh để relax, mà cũng ko yên, hỏi sao lần sau chả ai muốn làm nhanh nữa. Luôn soi mói coi xung quanh có đang làm gì khác ngoài code không, lỡ mà bật cái màn hình chơi game cái là ghim ngay, khổ ghê chứ. Riết thằng sếp đã vậy thằng đệ cũng bắt chước theo, nên hai thằng hói giống nhau Văn hóa Hàn: thường là comtor tiếp xúc chính, họ thích nói chung chung vòng vo, mong người khác đoán được ý họ, mẹ làm IT mà đi đoán kiểu đó thì banh mẹ cái hệ thống rồi. Thích được voi xin thêm hai bà chưng, đang làm cái này chưa biết release kịp ko gần sắp dealine thường đòi cho thêm chút enhancement này chút change nọ cho perfect. Hàn ko care mình làm process Scrum là làm gì, họ chỉ biết đó giờ tao là thế và việc của mày là dù tao có như thế nào thì mày vẫn phải yêu. Hấp thụ được 2 nền văn hóa đó thì chắc các bạn sẽ sống yên thân ở đây. Chịu khó 1 thời gian thì tôi nghĩ các bạn có thể chấp mọi nền văn hóa dù cho khắc nghiệp cỡ nào.
