Metanet

Metanet

Sản phẩm
1-50
District 1, Ho Chi Minh
3.2
98 reviews

Boong... Tiếng chuông chùa Meta Tự đánh lên báo hiệu 1 ngày mới lại bắt đầu. Tất cả thiền sinh ko được phép tới đại điện sau 9h, vì đó là quy định của bổn tự, so với các tự khác, thì ở Meta tự việc giáo nghiêm giờ giấc là 1 tiêu chí hàng đầu của thượng tọa V. Meta tự được thành lập hơn 1 năm trên dưới có 70 môn sinh, nổi tiếng với 2 tuyệt kỹ: Java Tẩy Não Kinh, và React Dịch Thạch Kinh. Các môn sinh đa phần là người trẻ, thông minh, chỉ sau vài tháng đã lãnh hội được hết chân "KINH" ở đây. Đứng đầu là thượng tọa V và hạ tọa TD, quản lý các phòng ban được giao cho các bàn tọa A, K, Br. Ở Meta tự các chức vụ có chữ "tọa" được hiểu theo nghĩa, "Ngồi không ăn bát vàng", nên môn sinh của tự mỗi khi gặp những bậc "tọa" nhân này đều cuối mặt xuống đất đỡ phải "chướng tai gai mắt". />Thượng tọa V. là người duy nhất trong tự lãnh hội được sự tối cao của ngũ chỉ thần công. Dạo gần đây ngài thấy sức mình có hạn, đầu óc ko còn đủ minh mẫn để theo sát tâm sinh lý của từng môn sinh . Nên quyết định chọn 1 trong 3 vị bàn tọa để làm đệ tử chân truyền đời thứ 1. A. sư thúc là 1 người thông minh, nhưng lại điếm thúi và là 1 con nghiện chứng khoán, thích đút bùi vào họng các môn sinh mỗi khi gặp mặt nói chuyện, nếu truyền cho người này chả khác nào bắt môn sinh ăn bùi của hắn mỗi ngày. Nghĩ vậy V liền lắc đầu. Br sư đệ, thì đẹp trai, bóng...bẩy, lại tinh thông thập bát bang võ nghệ, yêu màu tím thích màu hồng, nên hay hờn giận vu vơ, dạy hắn có khác nào ta tự phá chinh lỗ đít của mình, Vis rùng mình 1 cái sợ hãi rồi liền nghĩ tới kẻ thứ 3. K . tam đệ, đầu có hơi ít tóc, nhưng lại rất ngoan, chỉ cần truyền cho hắn 1 trong ngũ chỉ là hắn liền tôn thờ mình như cha nuôi, tuy biết hắn có tính ngông cuồng hay la mắng đám thuộc hạ nhưng hoàn toàn vô hại đối với mình, nghĩ vậy thượng tọa Vis liền chấp bút ghi tên hắn vào di ngôn. Nghe tin K đệ được tiến cử, A sư thúc và Br sư đệ đâm chiêu, nghĩ mà oán giận kẻ được gọi là chủ trì. Br sư đệ nghe đâu trong lúc tức giận đã dịch chuyển khí huyết sai nhâm đốc mạch dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, giờ gặp ai cũng "DẠ", từ đó trong Meta tự người ta đặt cho biệt hiệu "Dạ Vâng Sư thúc". A. Sư thúc tức tối vì ko thể làm gì để thay đổi quyết định của trụ chì đêm ngày lao vào cuộc chơi mới tên là Bitcoin. Hàng đệ tử Meta tự cũng dần dần chán chường, liền gửi đơn cho các tự khác xin chứa chấp. Tương lai của Meta sẽ về đâu, xin hạ hồi phân giải.