Mấy ngày vừa qua theo dõi những gì tụi em viết. Anh cũng hiểu được những bức xúc trong lòng tụi em. Anh chỉ có đề nghi nho nhỏ vậy thôi. Tụi em nếu cảm thấy bức xúc chuyện gì cứ thẳng thắng chia sẻ ở topic của anh, mình là người lớn tất nhiên cũng phải cân nhắc lời nói nữa để không tổn thương những người mà trong giờ phút hiện tại vẫn đang là đồng nghiệp của em. Các em có thể giấu tên, nhưng hãy chia sẻ trên tình thần góp ý để cùng nhau thay đổi cho tốt hơn, đừng vì tư thù hay cảm xúc của bản thân mà chia sẻ những điều thật sự ko có hoặc nó được các em suy diễn trong đầu, như vậy not fair. Có thể coi trang web này là 1 buổi retrospective, những cái được, chưa được và cần cải thiện như thế nào đó mới là những comment thật sự có value. Cảm xúc nó mơ hồ và thiên về cái tôi của tụi em hơn. Mình hãy cư xử sao cho thật chuyên nghiệp để khi tụi em bước ra khỏi Metanet, tụi em có thể tự hào nhờ những góp ý thầm lặng của mình mà công ty đã thay đổi và hoàn thiện hơn Anh có mấy lời vậy gửi tụi em mong là tụi em đừng vì sự kích động mà viết những điều sau này sẽ khiến tụi em xấu hổ khi đọc lại
